Đừng đi ngang, làm tắt!
(QBĐT) - Hội bạn thân lên kế hoạch cuối tuần sẽ đi tham quan một số địa điểm. Bỗng anh Q. sực nhớ ra điều gì nói lớn:
- Ở chỗ nọ có bạn H. học cùng lớp làm quản lý, liên hệ xem có khi được miễn vé.
- Thôi bạn ơi! Chúng ta có chơi thân với bạn ấy đâu mà liên hệ.-chị V. nói.
- Thì cũng là quen biết, không miễn thì cũng giảm giá cho bạn bè chứ?!
- Chỗ đó không phải là công ty riêng của bạn ấy, không tự ý quyết được đâu.
Nghe hai bạn của mình tranh luận, anh P. cũng góp lời:
- V. nói đúng đấy! Bạn ấy cũng chỉ làm công ăn lương, làm quản lý hay chức cao hơn thì cũng phải vì tập thể, không tự ý quyết định điều gì. Nếu ai cũng như chúng ta cứ nghĩ có người quen chỗ này, chỗ kia rồi xin miễn phí, giảm giá... thì làm khó cho họ quá!
Chúng ta xác định đã đi chơi, tham quan thì phải tốn tiền... Còn các đơn vị làm du lịch thì thu lợi nhuận, góp ngân sách cho nhà nước. Đừng đi ngang, làm tắt, xin xỏ không hay đâu!
M.T