TP. Đồng Hới: Sản lượng khai thác thủy sản tăng trưởng khá
TP. Đồng Hới: Sản lượng khai thác thủy sản tăng trưởng khá

(QBĐT) - Thời gian qua, hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân các xã biển trên địa bàn TP. Đồng Hới tiếp tục được đẩy mạnh, ngư trường được mở rộng, nhờ đó, sản lượng khai thác đạt mức tăng trưởng khá.

"Ðỏ mắt" tìm bạn thuyền ra khơi

Miền trung đang bước vào vụ cá nam, thế nhưng nhiều chủ tàu cá trong khu vực đang lo lắng khi không tìm đủ lao động để ra khơi.

Chuyện quản lý: Kiên trì chống khai thác IUU

(QBĐT) - Thiết nghĩ, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đón và làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 5 (dự kiến vào tháng 10/2025), chúng ta cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành liên quan để khắc phục sự cố, bảo đảm dịch vụ giám sát tàu cá theo đúng quy định; đóng mới tàu kiểm ngư, với công suất trên 1.000CV để phục vụ công tác chống khai thác IUU.

Nhộn nhịp mùa biển mới

(QBĐT) - Năm 2022, xăng, dầu tăng giá kéo theo các chi phí hậu cần tăng… khiến cho nhiều tàu cá ở Quảng Bình phải chấp nhận nằm bờ. Nhưng từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, giá dầu đã giảm, giá hải sản tăng… ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, hứa hẹn một mùa khai thác mới đầy khởi sắc.

Xác lợn chết vứt đầy kênh mương thủy lợi
Giữa đường… chợt thấy
Xác lợn chết vứt đầy kênh mương thủy lợi
(QBĐT) - Thời gian gần đây, người dân trồng trọt và chăn nuôi trên cánh đồng thuộc tổ dân phố 12, 13, 14 phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) bức xúc trước tình trạng xác lợn chết bị vứt xuống kênh mương thủy lợi, trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý.

du lịch quảng bình

Trên 813 nghìn lượt khách du lịch đến TP. Đồng Hới

(QBĐT) - Từ đầu năm 2025 đến nay, TP. Đồng Hới đã tổ chức nhiều chuỗi sự kiện chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn kết hợp diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch, nên hoạt động du lịch, lưu trú và ăn uống tăng cao về lượt khách cũng như doanh thu. 

(QBĐT) - Đêm ấy, chúng tôi chìm trong không gian của thiên nhiên hoang dã. Để rồi khi thức dậy và rời đi, mới chợt nhận ra, hình như một phần tâm trí đã neo lại nơi này-giữa mênh mang đại ngàn.