Dĩ hòa vi quý!
(QBĐT) - Làm nhà thì dọn dẹp cho sạch sẽ, bụi bặm, ồn ào, rác rưởi... làm ảnh hưởng đến người khác-Chị H. nói lớn để nhà hàng xóm nghe.
Anh T. đang ở trong nhà nghe thấy định lao ra nói lại nhưng mẹ anh ngăn cản:
- Thôi con ơi! Mình sắp dọn tới đây ở rồi, là hàng xóm với nhau nên nhường nhịn cho yên lành, vui vẻ.
- Làm nhà mới thì sao khỏi bụi bặm, ồn ào được, phải biết thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau chứ? Những người xung quanh ai cũng vui vẻ, mỗi chị ấy là nói nhiều, hàng xóm như vậy con thấy sợ quá!
- Thôi con à! Chị ấy nói cũng có cái đúng, con nên nhắc thợ làm xong chỗ nào dọn ngay chỗ đó, gọn gàng, sạch sẽ để không làm ảnh hưởng các nhà xung quanh. Bình thường chị H. cũng vui vẻ và thân thiện, chắc mình chưa để ý lắm nên chị ấy phải nhắc nhở. Hàng xóm láng giềng nên “dĩ hòa vi quý” con à!
Nghe mẹ phân tích anh T. gật gù đồng ý!
M.T