Bất lịch sự!
(QBĐT) - Lớp 3C hôm nay có buổi họp phụ huynh đầu năm. Các phụ huynh có mặt khá đông đủ từ đầu giờ. Mọi người đang chăm chú nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến tình hình của trường, lớp và các kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tới thì bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, sau đó là giọng một nam phụ huynh vang rền.
![]() |
Không ai bảo ai, tất cả đều quay sang nhìn chủ nhân của hành động thiếu lịch sự ấy. Chị H. ngồi bên cạnh thấy "chướng mắt" nên góp ý:
- Phiền anh nói chuyện điện thoại nhỏ một chút hoặc là anh ra ngoài nói chuyện đã rồi vào họp tiếp cũng được ạ.
- Thôi chạy ra chạy vào mất thời gian lắm! Tôi nói chuyện chút có gì đâu!-nam phụ huynh kia thản nhiên trả lời.
- Nhưng đang giờ họp phụ huynh, anh nói chuyện lớn tiếng thế ảnh hưởng đến lớp. Anh không thấy như thế là bất lịch sự lắm à?!
- Thôi được rồi, tôi ra ngoài là được chứ gì!-nói rồi, anh ta tức tối ra ngoài tiếp tục nghe điện thoại bỏ lại đằng sau cái lắc đầu ngán ngẫm của những người xung quanh-"Người đâu mà bất lịch sự!".
Tâm An
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.