Đừng nhiều chuyện!
(QBĐT) - Trong một buổi họp tổ dân phố, khi bà H. đã về trước, bà D. liền kéo mấy bà hàng xóm nán lại để kể chuyện:
- Các bà đã biết chuyện gì chưa?
- Có chuyện gì vậy bà?
- Nhà bà H. có “biến” rồi. Hôm qua, vợ chồng đứa con trai đầu đã dọn ra ở riêng.
- Chắc không hợp nhau mới như vậy? Bà H. lâu nay vốn khó tính, mà đứa con dâu bà ấy cũng chẳng phải vừa... chắc là do xích mích mẹ chồng nàng dâu nên mới như vậy! - bà T. hùa vào với bà D. rôm rả.
Nghe mấy bà hàng xóm đang đoán nhiều chuyện của nhà bà H., bà P. vội góp lời:
- Ôi! Chuyện nhà người ta, mình làm sao biết rõ mà nói. Các bà bàn luận như vậy không hay đâu, tốt nhất đừng tò mò, đừng đoán này, đoán nọ, nói sai sự thật, rồi lại truyền tai nhau sai sự thật. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đừng nhiều chuyện mấy bà à!
Thấy bà P. nói đúng, các bà hàng xóm liền ậm ừ rồi lặng lẽ giải tán.
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.