Tết ấm dưới chân núi Giăng Màn

  • 08:39 | Thứ Hai, 24/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Không nhớ được mình bao nhiêu tuổi, nhưng hai bà mế già người Mày Hồ Thị Đăn, Hồ Thị Phíp ở cụm bản Lòm-K.Chăm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) vẫn nhớ đến những cái Tết cổ truyền người miền xuôi đưa lên. Gần hết năm…, cái bụng người già réo rắt, sao chưa thấy mấy đứa con thân thuộc đến trao quà Tết. Rồi khi chúng tôi cắt rừng, theo con đường tuần tra biên giới vào bản, hay tin, các mế ra đón phía đầu bản, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
 
Niềm vui nhân đôi
 
Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa Hồ Thị Thoi cứ nắm chắc tay tôi, nhắc đi nhắc lại như thế: “Xuân này, đồng bào các bản làng trong xã niềm vui nhân đôi khi mới khánh thành, đưa vào sử dụng công trình ánh sáng vùng biên to nhất, kéo dài dọc đường tuần tra biên giới. Kế tiếp là chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Ra Mai, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Khối cơ quan Mặt trận-đoàn thể huyện Minh Hóa và các nhóm thiện nguyện cả nước phối hợp tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay”.
 
Trung tá Trần Kim Giá, cán bộ Đồn Biên phòng Ra Mai phụ trách 4 bản Si, Cha Cáp, Dộ-Tà Vờng, Lòm-K.Chăm cho biết: “Công trình ánh sáng vùng biên có kinh phí hơn 150 triệu đồng, khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do gia đình Đại tướng hỗ trợ và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai đảm nhận thi công. Hệ thống đèn chiếu sáng gồm 75 bóng sử dụng năng lượng mặt trời, chiếu sáng cho trục đường chính đi qua 7 bản”.
Đại diện các đơn vị và đồng bào gói bánh chưng
Đại diện các đơn vị và đồng bào gói bánh chưng

Sau khánh thành công trình ánh sáng vùng biên chưa lâu, chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” lại được tiếp nối. Chương trình đã trao 500 suất quà Tết cho đồng bào các bản, hộ gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo, học sinh “Con nuôi Đồn Biên phòng” và học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí huy động trên 300 triệu đồng.

Điểm nhấn Tết sớm của đồng bào sinh sống dưới chân núi Giăng Màn chính là hội thi gói bánh chưng, phiên chợ 0 đồng lần đầu tiên được mở và đêm giao lưu văn nghệ ấm tình đồng bào, đồng chí, đồng đội, giúp người miền xuôi với người miền ngược xích lại gần nhau hơn trong một cái Tết cổ truyền dân tộc sum vầy, cộng đồng sẻ chia.
 
Trưởng bản Ra Mai Hồ Niên thiệt bụng: “Bà con trong bản đến phiên chợ 0 đồng tìm cho mình tấm khăn quàng, cái áo mặc Tết; mua không mất tiền các loại giống cây trồng về chuẩn bị cho mùa rẫy mới; chọn lương thực, thực phẩm chăm lo những ngày Tết gia đình. Trẻ được quà, người lớn nhận nhiều niềm vui. Còn đêm văn nghệ… Ui, sướng lắm! Bếp lửa ấm và những lời ca, tiếng hát làm sướng cái bụng đồng bào”.
 
Đêm vui kéo dài, mọi người ngồi quanh hai nồi bánh chưng đang đỏ lửa chờ bánh chín. Hồ Khiên, già làng uy tín, trưởng bản Dộ-Tà Vờng xoa xoa hai bàn tay chai sần trên hơi lửa, bảo: “Già nán lại đây chờ thưởng thức món bánh chưng xanh gói theo phong tục người miền xuôi. Bánh chưng miền xuôi nhưng được làm từ nếp rẫy của đồng bào, thịt lợn bản và lá dong hái giữa núi rừng dưới chân dãy Giăng Màn. Chắc chắn bánh sẽ rất ngon vì thắm nghĩa, thắm tình đoàn kết trong từng chất liệu làm thành chiếc bánh”.
 
Tình người ở lại
 
Tham gia cùng chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa Bùi Anh Tuấn chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, xuân về, phong trào tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” lại được cộng đồng đẩy mạnh hơn nhằm chăm lo, giúp đỡ người nghèo đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm, “không ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” mang lại nhiều niềm vui cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng xã Trọng Hóa. Toàn bộ nội dung triển khai rất phong phú, thiết thực, gần gũi, phù hợp phong tục, tập quán đồng bào”.
 
“Hoạt động chăm lo Tết đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa mới, giáo dục bộ đội, đồng bào về lòng tự hào, ý chí, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực biên giới đoàn kết, ngày càng vững mạnh”, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa trao đổi thêm.
Trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số
Trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhiều năm nay, nhóm thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” thường xuyên gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình, nhất là dịp Tết đến, xuân về hay lúc Quảng Bình bị ảnh hưởng vì thiên tai, lũ lụt. Xuân này, nhóm trở lại thăm bà con người Mày ở bản xa nhất xã Trọng Hóa là Lòm-K.Chăm.

Hai bà mế già người Mày Hồ Thị Đăn, Hồ Thị Phíp đón chúng tôi với nụ cười hạnh phúc. “Cái tuổi mế không nhớ, nhưng gương mặt các con thì không quên”- mế Hồ Thị Đăn bảo, điếu thuốc sâu kèn ngậm trên môi, rít lên một hơi reo ca- “Mế tưởng các con quên dân bản rồi”. Tôi bảo: “Quên làm sao được mế ơi!” Mế Hồ Thị Phíp thiệt bụng: “Tết ni, Đảng, Nhà nước lo cho đồng bào nhiều, không sợ thiếu… nhưng vẫn chờ các con lên, đưa quà miền xuôi lên”.
 
Cụm bản Lòm-K.Chăm có 90 hộ đồng bào. Trẻ con thì đông chật kín con đường bê tông trước khu vực trường học bản Lòm. Nhẩm đếm sơ sơ cũng gần 200 cháu nhỏ. May mắn, trước khi khởi hành, nhóm thiện nguyện “Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội-Quảng Bình” được siêu thị Diến Hồng tại thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) thông qua kết nối của các phóng viên Báo Quảng Bình đã hỗ trợ 200 suất bánh kẹo, đủ để phát cho “thế hệ tương lai” tại cụm bản Lòm-K.Chăm.100 phần quà Tết, gồm: Gạo, thực phẩm, bánh kẹo cho ngày Tết được nhóm trao cho đồng bào, giúp niềm vui bà con nhân lên khi Tết Nguyên đán cận kề.
 
Trao xong quà Tết ở cụm bản Lòm-K.Chăm, mặt trời cũng vừa khuất phía sau đỉnh núi phía Tây. Chúng tôi lưu luyến chia tay hai bà mế Hồ Thị Đăn, Hồ Thị Phíp cùng dân bản. Hẹn xuân sau “trở về nhà”, các mế và đồng bào với quà Tết đủ đầy hơn, chất chứa trọn vẹn tình cảm hơn.
 
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Chương trình "Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp tổ chức năm nay được đánh giá thành công ngoài mong đợi. Chương trình đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cộng đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới, là sự tiếp nối đạo lý truyền thống “tương thân, tương ái”; sự tri ân của cán bộ, chiến sỹ BĐBP với đồng bào thương yêu, đùm bọc, kề vai sát cánh cùng bộ đội trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.
 
Ngô Thanh Long
 
 

tin liên quan

Trao 125 suất Tết cho cán bộ, hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Chiều 23/1, Hội Người mù TP. Đồng Hới phối hợp với Hội Người mù tỉnh tổ chức trao tặng quà Tết cho cán bộ, hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đón Tết

(QBĐT) - Nhằm sẻ chia, giúp đỡ các gia đình, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, giúp mọi nhà đón Tết đầm ấm, sung túc, Hệ thống giáo dục Chu Văn An (TP. Đồng Hới) đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa. 

Xổ số kiến thiết phục vụ an sinh xã hội

(QBĐT) - Không chỉ là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thực hiện nghĩa vụ ngân sách, những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình còn làm tốt công tác an sinh xã hội và từ thiện. Những công trình y tế, giáo dục được xây dựng hay những ngôi nhà "Đại đoàn kết" ra đời nhờ sự hỗ trợ của công ty đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.