Chuyện thường ngày:
Vô ý vô tứ!
(QBĐT) - Anh T. đang tỉa cây ngoài sân thì chị H., vợ anh, xách làn đi chợ về. Thấy bộ dạng ướt nhẹp của vợ, anh liền hỏi:
- Sao tự nhiên lại ướt hết vậy em, trời có mưa đâu?
- Ôi, nói đến càng thêm bực anh ạ! Hôm qua trời mưa, đường còn đọng mấy vũng nước lớn, em đi qua đúng lúc có chiếc xe ô tô lao tới, thế là được bao nhiêu nước em hứng trọn. Người đâu mà vô ý vô tứ, đi qua vũng nước thì phải chậm lại chứ! - chị H. kể lại sự tình với giọng bực bội.
- Thôi em vào tắm rửa thay đồ đi. Anh gặp nhiều trường hợp như thế rồi, nhất là lúc trời mưa, nhiều người vô ý cứ phóng xe mà không hề nghĩ đến những người xung quanh...
Nghe chồng nói, chị H. lắc đầu ngán ngẫm rồi đi nhanh vào nhà thay đồ.
Tâm An
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.