Cầm đèn chạy trước ô tô
(QBĐT) - Con mới 3 tuổi, nhưng vợ chồng chị H. đã cho đi học tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ. Biết chuyện, mẹ chồng chị H. liền khuyên con dâu:
- Con cái còn nhỏ, còn tuổi ăn, tuổi chơi, con cho đi học vậy sớm quá!
- Dạ! Bữa nay, học sớm biết sớm, tuổi đó là “giai đoạn vàng” tiếp thu tiếng Anh tốt mẹ à.
- Con thì hay đau ốm, tuổi này cần phải chăm lo thể chất đã, các con vội ép con cái học hành sinh tội!
![]() |
Dẫu vậy, vợ chồng chị H. vẫn đều đặn chở con đi học như đã lên lịch. Được vài buổi đầu, buổi thứ tư, cô giáo đã điện thoại trao đổi với chị:
- Chị ơi! Chắc cho cháu nhà mình nghỉ học đã chị nhé! Đợi lớn hơn chút nữa rồi học, cháu còn bé quá đến học toàn khóc và đòi cô bồng... chúng em không thể theo cháu, còn những học sinh khác nữa ạ!
Dù chưa xuôi lắm, nhưng chị H. cũng đành ậm ừ cho con nghỉ học. Mẹ chồng biết chuyện nói thêm:
- Đấy, mẹ đã nói rồi mà, tuổi này có phải trẻ nào cũng học được, các cô ở trung tâm cũng không phải người trông trẻ, trò có hợp tác thì cô mới dạy được, cứ nói cả học cả chơi nhưng cũng phải đúng độ tuổi, đúng thời điểm. Cứ cầm đèn chạy trước ô tô!
M.T