Bố Trạch:

Cháy lớn tại cửa hàng tạp hóa thị trấn Hoàn Lão

  • 09:48 | Thứ Hai, 31/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 31/10, tại thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch) đã xảy ra vụ cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa tổng hợp Thành Nhung của ông Nguyễn Xuân Thành (số 59, đường Hùng Vương, tiểu khu 12).
Lực lượng chức năng có mặt khống chế đám cháy.
Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đám cháy.
Cụ thể, vào khoảng 5 giờ sáng, gia đình ông Nguyễn Xuân Thành phát hiện có điểm cháy đầu tiên ở khu vực bàn thờ ông địa, ti vi (nghi do chập điện), gia đình đã hô hoán để mọi người thoát ra ngoài; đồng thời, báo cho lực lượng chức năng đến cứu hộ, xử lý đám cháy.
 
Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Bố Trạch và chính quyền địa phương đã cơ bản khống chế được đám cháy.
 Nhiều mặt hàng tại Cửa hàng kinh doanh tạp hóa tổng hợp của ông Nguyễn Xuân Thành bị hư hỏng nặng.
Nhiều mặt hàng tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa tổng hợp của ông Nguyễn Xuân Thành bị hư hỏng nặng.
Thiệt hại ban đầu của gia đình là 1 xe máy suzuki smash, màu đỏ, không nhớ biển số (xe em gái cho). Nhiều loại hàng hóa thực phẩm, hoa quả, bánh kẹo... bị cháy, hư hỏng nặng. Các thiệt hại chính xác vẫn đang được thống kê.
 
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 
L.M

tin liên quan

Những người canh "mắt thần"

(QBĐT) - Nằm trên đỉnh đồi cao trên con đường Trương Pháp (thuộc địa phận phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) đoạn ngang cửa biển, ngọn đèn nơi Trạm hải đăng Nhật Lệ luôn được các cán bộ trạm thắp sáng đều đặn mỗi tối, giúp bà con vươn xa ngoài đại dương yên tâm bám biển...

TX. Ba Đồn: Thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11

(QBĐT) - Năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TX. Ba Đồn được giao chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11 là 42,020 tỷ đồng.

Chuyện mất trộm

(QBĐT) - Thời buổi loạn lạc, lợi dụng nhà người ta sơ hở là ăn trộm, ăn cướp... Ông mà bắt được đứa nào, ông cho một trận.