Chuyện ông Dân trồng cây
![]() |
“Nhiều người thích cây phượng và tôi cũng thử trồng nhưng phượng không hợp với khu vực gần biển vì sức chịu mặn và chịu gió kém. Tôi thấy bàng, hoa sứ và bồ đề chống chịu hạn tốt, dễ sống, cho nhiều bóng mát và hoa. Gần khu vực này cũng có nhiều cây phi lao mới trồng và được chăm sóc tốt, nghĩ tới chuyện mai mốt nơi đây nhiều cây cối xanh tươi là tôi vui”, ông Dân chia sẻ.
Việc ông Dân trồng cây chỉ có số ít người dân trong thôn đi tập thể dục chứng kiến và biết chuyện. Cho đến một hôm, khi ông đang cặm cụi tưới và che chắn cho cây, một người hỏi chuyện và chụp ảnh, quay clip đưa lên facebook thì nhiều người mới hay. Có người khen ông nhưng cũng có người thắc mắc không hiểu vì sao ông trồng cây ở nơi công cộng.
Ông Dân cười hiền nói, ngày xưa bố vợ tôi chăm chỉ trồng phi lao cũng chỉ vì yêu cây, yêu làng. Tôi tuy ít học nhưng cũng xem tivi, nghe đài, biết cây cối đóng vai trò quan trọng đối với con người. Chỉ một lỗ thủng tầng ozon thôi là trái đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi. Và trồng nhiều cây xanh có thể góp phần “vá” được tầng ozon, nên tôi nghĩ trồng ở đâu cũng tốt. Tôi cũng nhớ lời Bác Hồ dạy “vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây...” nên cố gắng trồng.
Không chỉ say mê trồng cây, lúc rảnh rỗi, ông thường dọn dẹp vệ sinh khu vực biển trước nhà ở thôn Nhân Nam. Người dân trong thôn cũng quen với hình ảnh ông quét dọn, thu gom rác. Ông Nguyễn Tiến Khuynh, trưởng thôn, cũng là hàng xóm của ông Dân cho biết, ông Dân luôn tích cực tham gia các hoạt động của thôn, nhất là trong việc bảo vệ môi trường. Cứ mỗi tháng một lần, thôn phát động bà con làm vệ sinh bãi biển và các tuyến đường, ông là thành viên năng nổ. “Việc ông Dân trồng cây tôi cũng có nghe bà con phản ánh. Quê tôi đất chật người đông, quỹ đất trồng cây không nhiều. Cứ chỗ nào có đất mà trồng cây được thì đều tốt, nhiều người như ông Dân thì làng xóm ngày càng thêm đẹp”, ông Khuynh chia sẻ.
Chị Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Trạch cũng cho biết, ông Dân trồng cây tại thôn Nhân Quang từ mấy năm trước, cứ miệt mài vậy. Ai biết chuyện cũng cảm kích trước việc làm của ông. Khi có người hỏi lý do thì ông chỉ giản dị, mình thích thì mình trồng thôi, mỗi người một tay để trái đất mát mẻ hơn.
Ngọc Mai