Cãi cùn!
(QBĐT) - Đi dạo công viên cùng mẹ, bé An thấy 3 thanh niên ngồi tụm ở ghế đá vừa hút thuốc vừa nói cười rôm rả.
Thấy vậy, An tiến lại gần nhắc nhở:
- Đây là chỗ công cộng, cấm hút thuốc các chú ạ!
- Bé này hay nhỉ! Có thấy biển cấm đâu? Một anh thanh niên trong nhóm lên tiếng.
- Dạ! Cháu thấy biển cấm ở đằng kia ạ!
- Ồ, chỗ đó cách chỗ này rất xa nhé cháu, cũng giống trên đường, chỗ này cấm nhưng đi một đoạn nữa thì không cấm nữa-Một thanh niên khác trả lời và cả nhóm cười rộ khoái chí.
Mẹ bé An nghe chuyện liền dắt con đi chỗ khác nhưng không quên nói tiếp vài câu:
![]() |
- Các anh lớn rồi, để cháu bé mới 5 tuổi nhắc nhở không thấy ái ngại sao? Còn cãi cùn với cháu nữa?! Biển cấm nơi công cộng dù bị khuất, hay xa thì chúng ta cũng phải tuân thủ thực hiện. Nhất là những nơi tập trung đông người như công viên thì càng phải có ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch và trong lành…
Nghe mẹ bé An nói, 3 anh thanh niên lẳng lặng nhìn nhau, ngại ngùng.
M.T
Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)
.