Niềm tin cho em

  • 07:15 | Thứ Hai, 06/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những đứa trẻ chưa kịp lớn để cảm nhận đủ đầy, trọn vẹn tình cảm ấm áp của bố mẹ thì đã sớm phải rời xa vòng tay yêu thương của những người thân yêu nhất. Hơn ai hết, những mảnh đời bé nhỏ ấy cần lắm một điểm tựa để vững tin bước tiếp trên đường đời còn lắm chông gai này. Với ý nghĩa đó, từ tháng 4/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tuyên Hóa đã trở thành “cầu nối” yêu thương, giúp nhiều trẻ em mồ côi có thêm niềm tin vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.
 
Cộng đồng chia sẻ
Hiện trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có trên 390 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ và mồ côi cha hoặc mẹ, trong đó có trên 200 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Qua lời kêu gọi của Hội LHPN huyện Tuyên Hóa, đã có 106 em nhỏ được nhận đỡ đầu, còn 94 em nhỏ chưa được giúp đỡ.

Suốt 3 năm nay, ngôi nhà nhỏ tạm bợ của chị Lương Thị Chanh ở thôn Kim Tân, xã Kim Hóa đã vắng bóng người. Cuộc sống của gia đình nhỏ này sẽ không phải rơi vào cảnh ly tán, chật vật, nheo nhóc như thế này, nếu như người chồng của chị Chanh không bị tai nạn và qua đời vào năm 2016. Ngày chồng chị Chanh bị tai nạn, bé Trần Hà Vi (SN 2010) vừa bước vào lớp 2, còn bé Trần Hà Nhi (SN 2015) chỉ mới 1 tuổi.

Hôm chúng tôi đến, 2 bé con của chị Chanh đang được 2 người bác ruột cưu mang, còn chị Chanh phải vào làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. Chị Nguyễn Thị Loan, chị dâu của chị Chanh kể: “Cũng vì hoàn cảnh bức bách quá, mẹ các cháu mới vào Nam làm thuê, chứ ở nhà không kiếm được việc gì làm ra tiền. Nhưng 2 năm nay, dịch Covid-19 bùng phát, mẹ các cháu cũng không có việc làm. Thấy các cháu còn nhỏ dại nên 2 bác (2 người anh trai của chồng chị Chanh-PV) mới đón các cháu về chăm sóc. Nhà 2 bác cũng chả phải khấm khá hơn, cũng chỉ vừa đủ “tay làm hàm nhai”, nên mỗi người nhận chăm nuôi 1 cháu. Sức đến đâu thì lo cho các cháu đến đó, chứ cũng không thể nói trước được điều gì cả.”
 
Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của bé Hà Nhi và Hà Vi, tháng 4/2022, thông qua kết nối của Hội LHPN huyện Tuyên Hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã nhận đỡ đầu cho bé Hà Vi với số tiền 500 nghìn/tháng.
 
Chủ tịch Hội LHPN xã Kim Hóa Phan Thị Hải cho biết: “Hiện tại, hội phụ nữ xã cũng đã lập danh sách để xin các đơn vị hỗ trợ cho bé Hà Nhi. Theo thống kê, trên địa bàn xã Kim Hóa có 23 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Hiện đã có 5 cháu được hỗ trợ. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất, hội phụ nữ xã cũng đã phân công hội viên, chi hội trên địa bàn có trách nhiệm cùng phối hợp với người thân, nhà trường luôn gần gũi, giúp đỡ, giáo dục các cháu nên người”.
 
Chị Nguyễn Thị Loan cho hay: "Từ khi có chương trình hỗ trợ, không chỉ các cháu được động viên an ủi, mà chúng tôi cũng được đỡ đần, chia sẻ một phần khó khăn. Xã hội, cộng đồng còn dang rộng vòng tay yêu thương như thế, huống gì những người ruột thịt như chúng tôi không cố gắng vì con cháu của mình.
 
Lan tỏa yêu thương 
 
Trái ngược với vẻ rụt rè, nhút nhát mà chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt của các em nhỏ tại chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”, em Cao Thị Hiền (SN 2010) ở thôn Ba Tâm, xã Thuận Hóa lại có được sự rắn rỏi, mạnh mẽ. Dù từ nhỏ, cô bé nhỏ nhắn này đã chịu không ít tổn thương và mất mát. Năm lên 2 tuổi, Hiền đã sớm phải rời xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ. Những tưởng, sự thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa đó, rồi Hiền cũng sẽ vượt qua và vươn lên vì bên cạnh em vẫn còn có bố và bà nội. Thế nhưng, năm 2020, trong một lần đi lao động, bố Hiền không may bị tai nạn, qua đời. Từ đó, Hiền và bà nội sống nương tựa vào nhau.
 Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”.
Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tuyên Hóa hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương”.
Nói nương tựa là bởi từ lâu, bà Trần Thị Khang (77 tuổi), bà nội của Hiền đã bị bại liệt, không thể đi lại được, do di chứng của chất độc da cam/dioxin. Bà Khang vốn là y tá, từng tham gia quân đội ở chiến trường Quảng Trị và bố của Hiền cũng là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Vì vậy, Hiền vừa là đôi chân, vừa là đôi tay của bà.