icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đánh bại Maroc 2-1, Croatia giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2022

  • 11:08 | Chủ Nhật, 18/12/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Trong thế trận cởi mở và đôi công hấp dẫn trên sân Khalifa, Croatia đã là đội thi đấu tốt hơn để giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Maroc ở trận tranh hạng ba World Cup 2022 diễn ra khuya 17/12, với cả 3 bàn thắng của 2 đội đều được ghi trong hiệp 1.
Sau chiến thắng 2-1 trước Maroc, Croatia có lần thứ hai liên tiếp về đích trong tốp 3 chung cuộc ở sân chơi World Cup. (Ảnh: FIFA)
Sau chiến thắng 2-1 trước Maroc, Croatia có lần thứ hai liên tiếp về đích trong tốp 3 chung cuộc ở sân chơi World Cup. (Ảnh: FIFA)

Đây là màn tái đấu giữa 2 đội bóng có hàng thủ tốt nhất tại World Cup năm nay, khi Maroc mới thủng lưới 3 bàn, 2 trong số đó đến ở trận thua Pháp 2-0 tại bán kết. Croatia cũng mới 6 lần nhận bàn thua, trong đó một nửa đến trong thất bại 0-3 trước Argentina cũng tại bán kết. Trước đó, ở vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0 trong lượt trận mở màn bảng F.

Chính vì thế, diễn biến trận đấu đã rất hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc, xóa tan đi lập luận rằng các trận tranh hạng ba thường nhàm chán. Croatia nhập cuộc có phần trội hơn khi chủ động tấn công áp đảo, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về cầu môn Maroc.
 
Ngay phút thứ 3, sức ép tầm cao từ Croatia khiến 1 hậu vệ Maroc đỡ bóng lỗi. Thủ môn Yassine Bounou phải chuyền vội cho đồng đội, khiến trái bóng đi chệch cột trong gang tấc trong sự thót tim của các cổ động viên Maroc trên các khán đài.
 
Và rồi vào phút thứ 7, bàn thắng đã đến với Croatia sau nhiều nỗ lực hãm thành. Xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt ấn tượng khiến hàng thủ Maroc bất ngờ, bóng được đội trưởng Luka Modric rót vào rìa vùng cấm cho Ivan Perisic đánh đầu chiến thuật để trung vệ Josko Gvardiol bay người đánh đầu nối, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu.
Gvardiol đánh đầu quyết đoán mở tỷ số cho Croatia ngay phút thứ 7. (Ảnh: FIFA)
Gvardiol đánh đầu quyết đoán mở tỷ số cho Croatia ngay phút thứ 7. (Ảnh: FIFA)
Nhưng Maroc cũng cho thấy vì sao họ đã tiến tới tận bán kết. Gần như ngay lập tức sau bàn thua, Maroc dồn lên tìm bàn gỡ và cũng xuất phát từ 1 pha đá phạt tương tự tình huống mở tỷ số, họ đã có bàn san hòa.
 
Phút thứ 9, Ziyech thực hiện quả đá phạt treo bóng vào vùng cấm Croatia. Lovro Majer phá bóng về cầu môn đội nhà nhưng vô tình lại thành đường kiến tạo cho Achraf Dari chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu ngay, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Bắc Phi. Đồng hồ mới chưa trôi qua 10 phút, khán giả đã được chứng kiến tới 2 bàn thắng, minh chứng cho 1 trận đấu rất cởi mở kèm không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.
 
Sau bàn gỡ của Maroc, Croatia vẫn chơi lấn sân dù không kiểm soát bóng quá vượt trội so đối thủ. Những cơ hội mà đại diện châu Âu tạo ra nhiều hơn và có phần nguy hiểm hơn. Về phần Maroc, dù có phần lép vế so nhà cựu á quân World Cup, đội bóng châu Phi vẫn cho thấy sự nguy hiểm từ các pha đánh biên.
Dari ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia Maroc. (Ảnh: FIFA)
Dari ăn mừng bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia Maroc. (Ảnh: FIFA)
Cả 2 bên gần như đôi công trong thế trận cởi mở và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, và bàn thắng tiếp theo đến gần như là điều tất yếu. Đến phút 42, từ pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ áo đỏ, Livaja có bóng ở rìa vùng cấm Maroc rồi chuyền cho Mislav Orsic dứt điểm 1 chạm. Từ cự ly và góc sút gần như khó có cơ hội ghi bàn, cầu thủ chạy cánh Orsic đã vẽ nên 1 đường cong hoàn hảo, đưa bóng vượt quá tầm với của thủ môn Bounou, đi vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia.
 
Đây cũng là tỷ số sau 45 phút đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với kết quả Croatia tạm dẫn Maroc 2-1 nhờ 2 bàn của Gvardiol và Orsic.
 
Bị đặt vào thế bám đuổi, Maroc buộc phải nỗ lực hơn trong 45 phút còn lại. Ngay đầu hiệp 2, Maroc có sự thay đổi người chiến thuật khi tiền vệ Ilias Chair vào thay Sabiri. Đội bóng châu Phi cũng chuyển sang sơ đồ 4-4-3 giàu sức tấn công hơn.
 
Nhưng cũng giống hiệp đầu, Croatia nhập cuộc trong hiệp 2 tốt hơn và sớm tạo ra cơ hội ở phút 47 từ cú sút xa của tiền vệ Orsic, khiến bóng sượt qua 1 cầu thủ Maroc và trúng mép ngoài lưới. Liên tiếp sau đó ít phút, lần lượt tiền vệ Majer và tiền đạo Andrej Kramaric đều phung phí các cơ hội ghi bàn cho Croatia.
 
Ở nửa sau hiệp 2, trận đấu bị cắt vụn vì chấn thương của đôi bên. Huấn luyện viên 2 đội phải thực hiện liên tiếp các sự thay đổi người, cũng một phần xuất phát từ việc các cầu thủ 2 bên đã gần như quá tải sau chuỗi trận căng thẳng vừa qua. Đây đã là trận đấu thứ bảy của cả 2 chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng.
En-Nesyri bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Maroc ở phút 90+6’. (Ảnh: FIFA)
En-Nesyri bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Maroc ở phút 90+6’. (Ảnh: FIFA)
Những phút cuối trận, Croatia chủ động giảm nhịp độ trận đấu và lùi về phòng ngự chắc chắn để bảo toàn tỷ số. Maroc tận dụng cơ hội để đẩy nhanh tấn công, và cơ hội tốt nhất từ đầu hiệp đến với họ ở phút 75 từ 1 pha phản công, song tiền đạo En-Nesyri đã bỏ lỡ trong pha đối mặt sau đó khi thủ môn Dominik Livakovic bên phía Croatia đã băng ra kịp thời để cản phá.
 
Ở phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ Maroc tạt bóng cho En-Nesyri chọn vị trí chuẩn xác bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Maroc đã làm tất cả những gì có thể với đội hình dâng cao và ra sức tấn công nhưng bàn gỡ thứ hai vẫn không đến với họ.
 
Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Croatia, giúp thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic khép lại World Cup 2022 với vị trí thứ ba chung cuộc. Croatia tỏ ra trội hơn với kinh nghiệm và sự “già rơ” khi kiểm soát bóng tốt và hướng trận đấu theo cách họ muốn, đặc biệt là ở cuối hiệp 2, qua đó có lần thứ hai liên tiếp cán đích trong tốp 3 World Cup. Là á quân năm 2018, Croatia cũng về đích thứ ba ở World Cup 1998, sau khi đánh bại Hà Lan 2-1 ở trận tranh vị trí thứ ba.
 
Maroc dù nỗ lực không mệt mỏi sau 2 lần bị dẫn trước nhưng họ lại thiếu đi những miếng đánh sắc bén để tiếp cận khung thành thủ môn Livakovic, qua đó đành chấp nhận kết thúc World Cup với vị trí thứ tư. Dù vậy, đây cũng là kết quả rất đáng khen ngợi cho “Những chú sư tử Atlas” sau hành trình lịch sử đi tới bán kết ở World Cup năm nay, giúp họ có thể ngẩng cao đầu khi rời Qatar.
Theo Trung Hưng (NDO)

tin liên quan

Vận động viên Quảng Bình tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc

(QBĐT) - Sau thời gian chuẩn bị, với tiềm năng và thế mạnh của thể thao Quảng Bình cùng với sự nỗ lực của mỗi vận động viên, huấn luyện viên, đoàn thể thao Quảng Bình đang ra sức tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Xác lập kỷ lục quốc gia mới môn Bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đạt thành tích 3 phút 50 giây 54 ở nội dung 400m tự do nam, phá kỷ lục đại hội cũ là 3 phút 50 giây 72 của chính mình năm 2018.

Vòng bán kết - Đội tuyển Pháp thẳng tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương

Trước đội bóng có hàng thủ được đánh giá là xuất sắc nhất giải đấu, những tưởng Mbappe và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của Maroc. Tuy nhiên, mọi toan tính của đội tuyển Maroc đều trở nên vô nghĩa khi Pháp có bàn thắng từ rất sớm.