Internet ơi... mở ra!
(QBĐT) - Nếu ở đồng bằng, trong một ngôi trường ở bất kỳ cấp học nào, nhắc đến máy tính, tin học, internet... sẽ là câu chuyện “xưa như quả đất”. Thế nhưng, tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) Bố Trạch (đứng chân trên địa bàn xã biên giới Thượng Trạch, cách TP. Đồng Hới hơn 150km) thì việc đưa bộ môn Tin học vào giảng dạy cho học sinh (HS) tựa như một giấc mơ. “Bây giờ, giấc mơ đó đã thành hiện thực. Mở ra một chân trời mới cho HS dân tộc thiểu số Ma Coong”, thầy giáo Hoàng Đức Hòa, Hiệu trưởng nhà trường tự hào.
Giấc mơ về internet
Thầy giáo Võ Phi Hùng, giáo viên Tin học, Trường PTDTNT Bố Trạch, người có thâm niên hơn 12 năm sống với nhiều thế hệ HS Ma Coong chia sẻ: “Khi tôi lên xã Thượng Trạch, nhà trường vẫn có một phòng Tin học với vài máy tính để bàn. Nhưng hồi đó xã Thượng Trạch chưa có điện nên phòng Tin học tạm “đắp chiếu”.
Trong chương trình giảng dạy cho HS vẫn có bộ môn Tin học, mỗi tuần hai buổi. Không sử dụng được máy tính để thực hành nên giáo viên chỉ dạy học sinh phần lý thuyết. Mà chúng ta đều biết, so với mặt bằng chung, HS Ma Coong học lực khá yếu. “Học” không đi đôi với “hành”, kiến thức học xong, các em đều trả lại cho thầy hết”.
Năm 2020, thầy giáo Hoàng Đức Hòa được phân công lên làm Hiệu trưởng Trường PTDTNT Bố Trạch. Ngoài việc bảo đảm công tác dạy và học thì giấc mơ về internet, máy tính hiện đại phục vụ cho phòng Tin học của nhà trường luôn canh cánh trong lòng thầy giáo Hoàng Đức Hòa.
“Trận lũ lịch sử năm 2020 trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên trong sự nghiệp trồng người của tôi. Xã Thượng Trạch bị chia cắt với đồng bằng, đường 20-Quyết Thắng sạt lở nặng. Bằng mối quan hệ sẵn có từ trước, bản thân tôi đứng ra kêu gọi các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ thầy trò nhà trường sớm ổn định cuộc sống, học tập. Sau lũ lụt, rất nhiều đoàn từ thiện về với xã Thượng Trạch, họ chứng kiến sự thiếu thốn của nhà trường nên cam kết giúp đỡ và đã hỗ trợ đến thời điểm hiện tại một số công trình, như: Xây dựng hàng rào, cổng, khuôn viên, nhà vệ sinh; khoan giếng nước sạch; mua sắm thiết bị y tế, máy phát điện, đồ dùng thiết yếu của bếp ăn nội trú... trị giá gần 700 triệu đồng. Đặc biệt, nhà trường tìm được nguồn tài trợ mua sắm trang thiết bị cho phòng Tin học”.
Giấc mơ internet và phòng Tin học hiện đại tại Trường PTDTNT Bố Trạch càng trở nên rõ nét hơn khi tháng 7/2020, tuyến cáp quang, internet băng rộng chiều dài 62km, trị giá trên 7 tỷ đồng được hoàn thành cơ bản phủ sóng 3G, 4G cho 2 xã miền núi Tân Trạch, Thượng Trạch. Tháng 1/2021, Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Grant Thornton Việt Nam (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) đã quyết định giúp cho Trường PTDTNT Bố Trạch 10 máy tính xách tay hiện đại đồng thời cử chuyên gia ra tận trường lắp đặt, kết nối, hướng dẫn vận hành.
Mong ước bay cao hơn, bay xa hơn
Năm học 2022-2023, Trường PTDTNT Bố Trạch có 275 HS từ lớp 6 đến lớp 9. Khi phòng Tin học được đầu tư, kết nối, môn Tin học bắt đầu giảng dạy đúng theo chương trình. “Không còn dạy HS theo kiểu lý thuyết suông. Mỗi tuần các em lên phòng máy 2 buổi. Một buổi học Tin học gồm 40 HS, cứ 4 em dùng chung một máy tính.
Thầy giáo dạy HS theo kiểu “bắt tay chỉ việc” với phương pháp giảng dạy làm sao giúp các em dễ tiếp thu, dễ thực hành nhất. Giới hạn chương trình, thầy hướng dẫn HS làm quen và thành thạo các phần mềm Word, Excel; lập được email, zalo; soạn thảo các văn bản đơn giản... Mặc dù các em tiếp thu có phần chậm hơn so với HS dưới xuôi, nhưng cứ đến giờ Tin học là các em háo hức lắm”, thầy giáo Võ Phi Hùng cho biết.
Hôm chúng tôi lên xã Thượng Trạch, gặp lại các em: Y Tiểng, Y Phen (bản Cờ Đỏ), Đinh Mừng (bản Cà Roòng I) về thăm trường cũ. Y Tiểng, Y Phen, Đinh Mừng là HS Trường PTDTNT Bố Trạch năm học 2021-2022. “Hiện tại chúng em đều thông thạo việc sử dụng internet, áp dụng để kết nối trên điện thoại di động, tất cả là nhờ các thầy cô dạy bảo... Thế giới của chúng em không còn giới hạn trong bản làng mình nữa mà mở rộng ra khắp bốn phương trời”, Y Tiểng vui kể chuyện.
Bản Cờ Đỏ mấy ngày nay vui như mở hội vì Y Phen, người con ưu tú của bản, HS lớp 9, Trường PTDTNT Bố Trạch vừa mới tốt nghiệp ra trường được ngành Công an tiếp nhận cho đi đào tạo tại Trường Thiếu sinh quân Việt Bắc-Quân khu I (tỉnh Thái Nguyên). “Vậy là mong ước bay cao hơn, bay xa hơn của em đã thành hiện thực. Chính internet và việc vận dụng kiến thức Tin học mà thầy cô bày vẽ giúp em biết hơn về thế giới rộng lớn. Mai này dù đi học xa nhà, nhưng có internet và mạng xã hội rồi, em vẫn thường xuyên biết rõ về bố mẹ, gia đình, bản làng thân yêu”.
Giấc mơ về internet thành hiện thực tại Trường PTDTNT Bố Trạch hơn 3 năm nay, góp phần mở ra một chân trời mới cho các thế hệ HS Ma Coong. Để từ ngôi trường xa xôi này, nhiều em tiếp tục bay cao, bay xa, trở thành “con ngoan, trò giỏi” trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Thầy giáo Hoàng Đức Hòa chia sẻ: Mong muốn của nhà trường là nhận thêm sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách và các nhà hảo tâm để đầu tư mở rộng phòng Tin học đạt chuẩn; mua sắm thêm máy tính cho HS. Đặc biệt, duy trì kinh phí thường xuyên mua xăng chạy máy nổ phục vụ phòng Tin học vì hiện tại nguồn điện năng lượng mặt trời đã bị hư hỏng. |
Thanh Long