Thương thay thân phận mồ côi
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tai họa bỗng ập đến, sau nhiều lần thấy sức khoẻ sa sút, chị Hải thăm khám thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc này, cả gia đình rơi vào bế tắc vì từ trước tới nay chị Hải là trụ cột chính, anh Tuân sức khoẻ yếu nên không thể làm việc nặng. Cháu Đặng Thế Thịnh (SN 2003)-anh trai của An, lúc đó mới học lớp 9 đành phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Sau một thời gian chạy chữa nhưng bệnh tình chị Hải ngày càng trở nặng, cả nhà đành đưa nhau về quê chồng ở xã Xuân Ninh. Và chỉ vỏn vẹn hơn một tháng, khi chưa kịp thích nghi với cuộc sống ở quê nội, Minh An đã phải chịu nỗi đau mất mẹ khi mới tròn 4 tuổi. Mất mẹ, thiếu thốn tình cảm của mẹ khi còn quá nhỏ nên An “dại” hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhiều lúc thấy cháu buồn tủi vì nhớ mẹ, tôi rất thương nhưng không thể làm gì ngoài việc hỏi han và động viên cháu cố gắng”, chị Liễu chia sẻ.
Vợ mất, anh Tuân lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Trước đây, do sức khoẻ không tốt, anh Tuân chỉ phụ vợ được gì hay nấy. Nhưng từ khi vợ mất, anh phải gánh vác gia đình nên cuộc sống rất khó khăn. Để có tiền cho An ăn học, anh Tuân đành gửi An cho chị gái mình để vào miền Nam tìm việc. Không có sức khoẻ, anh chỉ có thể phụ việc tại các quán ăn, dành dụm tiền nuôi con.
Cứ tưởng công việc sẽ làm anh khây khỏa, dần nguôi ngoai nỗi đau, nhưng vì mất mát quá lớn cùng với sức khoẻ ngày càng yếu, anh Tuân dần rơi vào trầm cảm. Khi bệnh tình ngày càng nặng, anh trở về quê sống cùng Minh An trong căn nhà cũ của ông bà nội để lại.
Từ lúc 4 tuổi, An đã không còn mẹ để được chăm sóc, yêu thương như những đứa trẻ khác, nay lại mất đi người cha. Trên khuôn mặt ngây thơ quấn vành khăn tang, người ngoài cuộc dường như thấy nỗi đau càng nhân lên, bởi em còn nhỏ dại, chưa cảm nhận hết được sự mất mát quá lớn của một đứa trẻ mồ côi. “Nhìn cháu trong đám tang cha mình, không ai có thể cầm được nước mắt. Ở lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, bỗng chốc An trở thành đứa trẻ mồ côi”, chị Liễu tâm sự.
Về để tang ba được 10 ngày, người anh trai Đặng Thế Thịnh lại trở vào Nam làm thuê. Một mình An sống trong căn nhà lạnh lẽo. Mỗi ngày, hai cô ruột của An thay nhau đến nấu cơm cúng cho anh Tuân, tối đến lại ngủ cùng em. “Ba chết rồi, o (cô) ơi giờ cháu phải làm sao?, nghe câu hỏi của cháu mà tôi nghẹn ngào không biết phải trả lời như thế nào, thương em trai mất sớm, thương cháu mồ côi khi còn quá nhỏ”, chị Đặng Thị Vân (chị gái thứ hai của anh Tuân) chia sẻ.
"Chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm rất quan tâm đến hai cháu, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ hỗ trợ được trong phạm vi có thể. Chúng tôi rất mong, các nhà hảo tâm hãy dang tay giúp đỡ, hỗ trợ các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Trần Thị Hương, Chủ tịch Hội CTĐ xã Xuân Ninh bộc bạch. |
Mọi sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc hảo tâm với gia đình em Đặng Minh An, xin vui lòng liên hệ đến chị Đặng Thị Vân (cô ruột của An) theo số điện thoại: 0917899612. Hoặc tài khoản hoạt động từ thiện của Báo Quảng Bình, số TK: 128000000559-Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình. Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến đồng hành cùng chương trình này. |