Quên?!

  • 09:12 | Chủ Nhật, 21/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa bước vào quán cháo sáng của một chị bạn, chị N. đã nghe bạn lầm rầm mắng ai đó. Thấy chị N. đến, có lẽ đang bức xúc nên chị chủ quán vội xổ ngay một tràng:
 
- Ai đời đi xe ô tô sang trọng, bóng lộn vậy mà...!
 
- Sao thế?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
- Chuyện là có một nhóm người đi ô tô vào quán tôi ăn sáng, ăn xong gọi cà phê quán bên cạnh uống, nhưng đến khi thanh toán thì chỉ trả mỗi tiền cà phê còn tiền cháo thì lại "quên" trả. Nãy giờ quán đông quá nên tôi không kiểm soát được. Lúc nhân viên nhớ ra, chạy theo gọi trả tiền thì họ đã lên xe đi mất hút. - chị chủ quán kể lại sự tình cho bạn nghe.
 
- Có lẽ họ quên chăng?!
 
- Thì giờ tôi cũng phải nghĩ thế cho đỡ tức, chứ họ ngồi ở quán tôi, nhớ trả mỗi tiền cà phê mà quên tiền cháo thì thấy hơi sai sai. Chắc thấy quán đông nên "cố tình quên". Mà đúng là quên thì vô tâm quá! Bán cháo sáng như tôi thì lời lãi được mấy đồng, mất tong một ngày công!- nói rồi chị chủ quán thở dài một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
 
Tâm An