Sống sao chỉ biết mình!

  • 09:20 | Chủ Nhật, 31/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị T. bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Mệt mỏi, khó ngủ đã thế tối lại nằm cạnh giường chị M. cứ mở nhạc khiến chị không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi, chị T. nói:
 
- Chị M. ơi, chị tắt nhạc dùm tôi với, nghe nhạc tôi không tài nào ngủ được!
 
Chị M. giọng ngái ngủ trả lời:
 
- Chị thông cảm cho em, em quen rồi, không nghe nhạc em ngủ không được!
 
Nghe chị M. nói vậy chị T. càng tức:
 
- Chị ngủ được, vậy tôi không ngủ được chị không cần biết sao? Sống sao chỉ biết tới mình vậy!?
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
Chị M. vẫn ngái ngủ nói lại:
 
- Em đã bảo, chị thông cảm rồi, em đã mở nhỏ hết mức, mọi người vẫn ngủ được hết có sao đâu?
 
Nằm ở giường bên cạnh, nghe hai người lời qua tiếng lại, chị P. liền góp lời:
 
- Này chị M., cùng là bệnh nhân với nhau, sống trong tập thể, chị phải nghĩ đến mình đến mọi người. Chị đêm nào cũng mở nhạc du dương, chúng tôi có thể quen ngủ được nhưng những người ốm nặng họ mệt mỏi không quen chị phải nghĩ cho họ chứ. Chị muốn nghe nhạc thì bỏ headphone mà nghe một mình, đừng làm ảnh hưởng đến người khác!
 
Nghe chị P. nói vậy chị M. đành miễn cưỡng tắt nhạc.
 
M.T