Bé thật ngoan!

  • 22:48 | Thứ Bảy, 02/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trên đường chở cậu con trai 4 tuổi đi học về, chị A. ghé vào cột ATM để rút tiền. Chị vừa đến thì cũng đúng lúc một cậu thanh niên vừa rút tiền xong đi ra, tiện tay vứt tờ hóa đơn xuống nền nhà. Thấy vậy, con trai chị A. nhanh nhảy chạy đến nhặt tờ hóa đơn cùng nhiều loại rác bị vứt ngổn ngang tại cột ATM để vào thùng rác. Vừa nhặt, con trai chị vừa hồn nhiên nói:
- Chú ấy hư mẹ nhỉ, vứt rác lung tung, bừa bãi! Cô giáo con bảo, rác là phải để đúng nơi quy định, có thùng rác ở đây thì mình phải bỏ vào thùng chứ, mẹ nhỉ!
 
- Ừ, đúng rồi con! Chú ấy làm thế là sai rồi, không ngoan chút nào! Con trai mẹ ngoan lắm! - chị A. trả lời con, niềm vui len lỏi trong câu nói vì sự ý thức của cậu con trai nhỏ. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, chị tặc lưỡi: "Thật là, người lớn mà ý thức còn không bằng cả trẻ con!"
 
Tâm An