Hương chạc chìu

  • 15:08 | Thứ Bảy, 18/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chạc chìu hoa nở trên đồi
Nhớ nhau hoa đơm đầy nắng
Dịu dàng hương ướp tóc thơm
Xốn xang một ngày trong trắng
 
Theo hương lần đi tìm hoa
Mùa này hoa không còn nở
Hay là ai hái đi rồi
Chỉ còn vuông trời thương nhớ
 
Chỉ còn mơ màng trong sương
Lá chảy như là suối tóc
Cô bé hôm qua lên rừng
Mang về bọc hương hạnh phúc
 
Thực không giữa miền cổ tích
Cô bé và hoa chạc chìu
Hương hoa mãi còn thổn thức
Trong ngần như một lần yêu
 
Hồng Thế
t
 

tin liên quan

Tháng giêng

(QBĐT) - Tháng giêng là tháng có nhiều dự cảm-Dự cảm bắt đầu cho một năm mới. 

Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Vào ngày 16 tháng giêng hàng năm, trong tiết trời dịu nhẹ của mùa xuân, người Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch) lại tất bật chuẩn bị cho lễ hội đập trống đậm đà bản sắc văn hóa dân gian truyền thống.

Phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Lâm Trạch giai đoạn 1930-2020

(QBĐT) - Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trạch (Bố Trạch) cho biết, Đảng bộ xã vừa phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020.