(QBĐT) - Cũng như bao học sinh khác, những ngày này, các em người dân tộc thiểu số "Con nuôi đồn biên phòng" ở vùng biên giới cũng đang háo hức chờ đợi ngày đến trường. Song, chỉ khác là thay vì được ba mẹ chăm sóc, các em lại được những “ba nuôi” đặc biệt mang quân hàm xanh chăm chút từ bộ áo quần mới, cặp sách đến giày dép mới cho ngày tựu trường.
Bù đắp yêu thương
Tranh thủ thời gian nghỉ, thiếu tá Cao Văn Chính, Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo mang 2 chiếc xe đạp của 2 “con nuôi” ra bảo dưỡng, sửa chữa, tra lại dầu mỡ. Thiếu tá Chính bảo: “Đường sá ở đây không tốt. Các cháu còn nhỏ, lại hay tinh nghịch, nên quá trình sử dụng xe thường xuyên bị hư hỏng, phải sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên. Chuẩn bị bước vào năm học mới, cũng phải tra lại dầu mỡ để ngày đầu tiên của năm học mới, cháu đi đến trường cho suôn sẻ”. 2 chiếc xe đạp nói trên là của em Hồ Cu Ba và Hồ Lanh, 2 người “con nuôi” của cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Đồn BP CKQT Cha Lo.
Ngày chúng tôi đến tổ công tác BP Y Leng, 2 em mới được đưa về. Còn thời gian nghỉ hè vừa qua, cả 2 được đưa lên sinh sống tại Đồn BP CKQT Cha Lo. Thiếu tá Chính cho hay: “Tổ công tác BP có 3 người. Hàng ngày phải đi công tác địa bàn, nên phải đưa các cháu lên đồn, vì không có người ở nhà trông coi, theo dõi. Vả lại ở đồn, các cháu được rèn luyện và chăm sóc cẩn thận hơn. Chứ để các cháu ở nhà một mình cả ngày, chúng tôi không yên tâm. Giờ sắp bước vào năm học mới, chúng tôi phải đưa các cháu về tổ công tác ở lại để chăm sóc. Vì đường từ đây đến điểm trường chỉ khoảng hơn 500m, còn ở đồn cách xa, khoảng 7km”.
Thiếu tá Cao Văn Chính sửa chữa, bảo dưỡng xe đạp cho 2 "con nuôi" để chuẩn bị ngày tựu trường.
Năm nay cũng là năm thứ tư, 2 đứa trẻ người dân tộc Chứt này lớn lên dưới “mái nhà” chung của những người lính BP, nên các em đã quá quen với sự chăm sóc, dạy dỗ của những người “ba nuôi” này. Cả 2 giờ đây đã cao lớn, chững chạc, khác hẳn với vẻ nhút nhát, sợ sệt của những ngày đầu mới vào sống ở đồn.
Thiếu tá Chính kể: “Hoàn cảnh của 2 cháu tội nghiệp và đáng thương lắm. Nhà của Cu Ba ở bản Tà Leng, xã Dân Hóa (Minh Hóa). Ba mất sớm, mẹ “đi thêm bước nữa”, nên cháu sớm trở thành đứa trẻ mồ côi. Còn Hồ Lanh, năm nay lên lớp 8, ở bản Hà Nôông, xã Dân Hóa. Ba mẹ sớm chia tay, nên Lanh sống với bố, thiếu đi tình yêu thương của người mẹ. Nhận thấy hoàn cảnh đáng thương của 2 em, năm 2019, Đồn BP CKQT Cha Lo đưa em về đồn nuôi dưỡng và chăm sóc đến bây giờ”.
Trò chuyện với chúng tôi, Hồ Cu Ba kể: “Ở với các chú BĐBP, chúng cháu được ăn uống rất ngon. Ban đầu mới vào ở đồn, chúng cháu rất sợ, chỉ muốn về nhà của mình thôi. Ở lại đây được các chú yêu thương, chăm sóc, coi như con, nhưng các chú nghiêm lắm. Giờ đây chúng cháu đã biết nấu cơm, quét dọn nhà giúp các chú”. Thiếu tá Cao Văn Chính chia sẻ: “Chúng tôi cũng dạy cho các cháu tự vệ sinh cá nhân và làm một số việc vặt nhỏ để các cháu biết và rèn luyện. Nhưng dù có đi công tác ở địa bàn xa nào, đến trưa, anh em trong tổ cũng bố trí một người về để nấu cơm cho 2 đứa ăn uống đàng hoàng. Nói là học sinh lớp 7, lớp 8, nhưng chúng cũng còn nhỏ dại, hậu đậu và ham chơi lắm, cũng giống như con của mình ở nhà thôi”.
Nuôi dưỡng những ước mơ
Đinh Mắn là 1 trong 2 đứa trẻ Ma Coong được Đồn BP Cà Roòng chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị từ năm 2019. Năm nay, Mắn lên lớp 6, học nội trú tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bố Trạch (đóng trên địa bàn xã Thượng Trạch). Trường học xa đồn đến hơn 20km. Ở nội trú mặc dù đã được Nhà nước chăm lo, nhưng CB, CS ở đây cũng đã chuẩn bị cho em áo quần, giày dép mới.
Vừa mang chiếc áo mới vào cho Đinh Mắn, thiếu tá Lê Văn Huỳnh-“ba nuôi” của Mắn-nói: “Mắn phải giữ gìn quần áo cẩn thận, sạch sẽ. Lên lớp 6 là sắp thành người lớn rồi, nên phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô giáo, học thật giỏi, rồi lúc nghỉ học, các chú lên đón về đồn chơi”. Đinh Mắn ngoan ngoãn lễ phép vâng lời. Ánh mắt Đinh Mắn rực sáng lên khi nhìn vào gương trong bộ đồ mới và háo hức cứ như lần đầu được đến trường, thẻ thọt nói: “Từ khi vào ở đồn, năm học mới nào, cháu cũng được mặc áo quần mới. Chứ không như ở nhà, ba mẹ không có tiền để mua quần áo mới, mà chỉ mặc lại áo quần của anh chị”.
Thiếu tá Hà Anh Đức, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn BP Cà Roòng) cho biết, cùng với nhận thức còn hạn chế, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây còn khó khăn lắm, nên việc chăm lo cho con cái trong ngày đầu năm học mới không được đầy đủ như những nơi khác. Niềm vui của những đứa trẻ miền núi trước khi bước vào năm học mới là có được áo quần mới. Nhưng không phải lúc nào niềm mong ước giản dị đó của các em dễ dàng có được.
Thực hiện dự án "CB, CS quân đội nâng bước em tới trường" giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp