.

Đau đầu với... vắcxin

.
09:30, Chủ Nhật, 23/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - 4 giờ sáng, bà D. dậy đi tập thể dục thì gặp anh H. hớt hải dắt xe ra khỏi nhà. Thấy lạ, bà D. thắc mắc:
 
- Cháu đi đâu mà sớm vậy, bình thường, bác thấy nhà cháu dậy muộn lắm mà?
 
- Khổ lắm bác ơi! Sớm thế này cũng chưa chắc đã chen được với người ta đâu ạ. 
 
- Thế chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Chẳng là thế này bác ạ. Thằng cu con nhà cháu đã đến hạn tiêm vắcxin 5 trong 1 nhưng mũi tiêm chủng mở rộng thì nhà cháu không yên tâm mà tiêm dịch vụ thì đợi mãi chẳng có vắcxin.
 
Hôm qua, thấy bảo đã có vắcxin nhưng số lượng có hạn nên cháu phải đến sớm canh lấy số thứ tự tiêm. Nhiều người còn đến sớm hơn mà chưa chắc đã tiêm được cho con đó bác ạ!
 
- Đến khổ! Chẳng lẽ, cơ quan chức năng không có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này à? Cứ thế này thì khổ cho người dân quá! Thôi cháu đi nhanh kẻo muộn! - vừa nói bà D. vừa giục anh H.
 
Tâm An
,