.

Bói ra ma...

.
08:42, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Cuối tuần, chị A. đến nhà chị D., định bụng rủ chị D. đi ngoại thành chơi một chuyến. Thấy chị D. nằm ủ rủ trong nhà, chị A. thắc mắc:
 
- Sao thế? Có chuyện gì mà nhìn ủ ê như mất sổ gạo vậy?
 
- Đang nẫu ruột đây bà ơi! Số tôi sao khổ thế không biết! Chị D. thở dài.
 
- Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào!

 - Hôm qua, tôi đi xem bói, thầy bói bảo tôi bị mắc bệnh nan y, không cứu chữa được, đã thế còn bị người âm theo, nếu không làm lễ cắt tiền duyên thì không lấy được chồng-chị D. rầu rĩ kể lại sự tình.

- Trời ơi, tôi tưởng chuyện gì. Thời buổi nào rồi mà bà còn tin mấy trò bói toán vớ vẩn ấy hả? Kiểu gì đi xem bói thầy chẳng phán mấy kiểu đại loại như thế-chị A. bực bội mắng bạn.

- Nhưng tôi vẫn thấy lo lắm, biết đâu thầy bói nói đúng thì sao? Chị D. chưa hết băn khoăn.

- Bà không nghe câu "bói ra ma, quét nhà ra rác" à? Dẹp ngay ý nghĩ ấy đi cho tôi nhờ. Tin lời thầy bói thì có ngày "tiền mất tật mang" thôi bà ơi!
 
Tâm An
,