.

Mua láng giềng gần!

.
09:21, Chủ Nhật, 12/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Đang thời kỳ cao điểm của mùa thu hoạch lúa, gia đình anh M. lại đang xây nhà nên không có không gian để phơi thóc.
 
Thấy sân của nhà chị D., hàng xóm, "rảnh rang" nên anh M. mượn để phơi thóc. Chị D. vui vẻ đồng ý ngay. 
Buổi trưa, chị D. đi làm vừa về đến nhà thì trời nổi giông sấm ầm ầm. Chưa kịp thay quần áo, chị D. ra sân ngó nghiêng rồi lo lắng: 
 
- Trời chắc sắp mưa to rồi, nhà anh M. lại chẳng thấy ai ở nhà, không khéo mưa lại ướt thóc hết thì khổ.
 
- Em vào thay quần áo rồi ra phụ anh mang lúa vào nhà cho chú ấy kẻo không kịp bây giờ - chồng chị D. giục vợ.
 
- Thôi để e ra phụ anh luôn cho kịp - nói rồi, chị D. lấy vội cái thúng ra sân hốt lúa cho nhà hàng xóm. 
 
Vợ chồng chị D. mang gần hết thóc vào nhà thì anh M. cũng vừa đi gặt về đến nhà. Thấy vợ chồng hàng xóm đang hớt hải hốt thóc cho mình, anh M. rối rít cảm ơn:
 
- Quý hóa quá! Em cứ lo về không kịp mưa trôi hết thóc, may có hai bác phụ giúp. Cảm ơn hai bác nhiều lắm!
 
- Có gì đâu chú! Hàng xóm láng giềng không giúp nhau những lúc này thì lúc nào nữa! Ông bà ta có câu "bán anh em xa mua láng giềng gần" là vì thế đó chú - nói rồi họ nhìn nhau cười vui vẻ, cũng vừa lúc cơn mưa ập đến. 
 
Tâm An
,