.

Hơn 35 triệu đồng hỗ trợ người hùng cứu 8 giáo viên, học sinh trong lũ

.
09:04, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Phóng viên Báo Quảng Bình và Báo Nhân đạo & Đời sống vừa tiến hành trao trên 35 triệu đồng cho bà Ngô Thị Vinh ở thôn 4, xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch) là mẹ của anh Phạm Văn Thuận, người từng tham gia cứu 8 giáo viên, học sinh trong trận lũ lịch sử năm 2010 tại Trường tiểu học Hưng Trạch.
 
Trước đó Báo Quảng Bình có bài viết “Mẹ già hành khất kiếm tiền cứu con” phản ánh về số phận bi đát của anh Phạm Văn Thuận. Do bị tai nạn, đất cát vùi lấp, anh Thuận gãy vỡ đốt sống, chèn ép tủy dẫn đến liệt nửa người. Hơn 3 năm nay, Phạm Văn Thuận nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ cả vào mẹ là bà Ngô Thị Vinh. 
Trao tiền bạn đọc ủng hộ cho bà Ngô Thị Vinh
Trao tiền bạn đọc ủng hộ cho bà Ngô Thị Vinh.
Vì gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên bà Vinh phải vào Đồng Hới ăn xin, kiếm tiền lo thuốc thang cho con trai. 
 
Sau khi bài báo đăng tải trên Báo Quảng Bình, Báo Nhân đạo & Đời sống và chia sẻ trên mạng xã hội, bạn đọc khắp cả nước đã ủng hộ cho anh Phạm Văn Thuận số tiền 35,5 triệu đồng. 
 
Số tiền này sau khi được sự nhất trí của bà Ngô Thị Vinh, UBND xã Hưng Trạch trích lại cho bà Vinh 5,5 triệu đồng lo thuốc thang, sinh hoạt hàng ngày; 30 triệu đồng còn lại sẽ tiến hành làm sổ tiết kiệm, tạo sinh kế lâu dài để bà Vinh có điều kiện tốt hơn chăm sóc cho con trai.
 
T.Long
,