.

Dân khổ vì đường bị băm nát…

.
10:39, Thứ Bảy, 06/04/2019 (GMT+7)

(QBĐT) - Đó là tuyến đường nhựa dài khoảng 5km bắt đầu từ thị trấn Nông trường Lệ Ninh đi các xã miền núi Ngân Thủy và Lâm Thủy của huyện Lệ Thủy. Nhiều năm qua, người dân sống dọc theo tuyến đường này không còn xa lạ với những “ổ voi, ổ gà” to tướng án ngữ giữa đường, thậm chí, nhiều hộ gia đình còn phải treo biển báo ngay giữa đường để cầu cứu…

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường này, mỗi ngày có khoảng hàng trăm chiếc xe tải vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho nhiều dự án trên địa bàn huyện Lệ Thủy lưu thông.

<img alt="Những " ổ="" voi="" ",="" "ổ="" gà="" "="" dày="" đặc="" trên="" tuyến="" đường="" này.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201904/original/images640105_58_.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201904/original/images640105_58_.jpg" style="width: 734px; height: 462px;">
Những "ổ voi", "ổ gà" dày đặc trên tuyến đường này.

Trên tuyến đường có nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị cày xới, chỉ còn đất đá lổm nhổm và bùn lầy. Không ít cơ quan báo chí đã lên tiếng phản ánh về thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hữu Quân (thị trấn Nông trường Lệ Ninh), người sống cạnh tuyến đường cho biết, vào những ngày mưa thì con đường ngập nước, bùn đất thì trơn trượt nên tai nạn thường xuyên xảy ra.

Trời nắng thì bụi đất bay mù mịt, ai có nhà ven đường thì hứng đủ bụi, không thở nổi…Theo ông Quân, tuyến đường xuống cấp như vậy là do lượng xe ben, xe tải hạng nặng chở vật liệu phục vụ cho các dự án lưu thông với tần suất dày đặc .

Phản ánh với phóng viên, ông Dương Quang Trung (thị trấn nông trường Lệ Ninh) bức xúc cho rằng, ngày nào cũng vậy, trời chưa sáng đã nghe tiếng xe tải chạy ầm ầm để vận chuyển vật liệu.

“Đây là trục đường chính trên địa bàn thị trấn Nông trường Lệ Ninh, trên tuyến đường có đến 3 trường học, 1 phòng khám đa khoa, chợ và nhiều cơ quan khác…Do đường hẹp, nên khi thấy bóng dáng các xe tải từ xa, người đi đường phải tấp sát vào lề để tránh, lo nhất là khi học sinh tan trường. Thời gian gần đây, gia đình tôi phải treo biển cầu cứu các tài xế để “xin” họ  chạy chậm lại, mong họ lưu thông chỉ 5km/giờ để đỡ bụi…”.

Để khắc phục phần nào khói bụi gây ô nhiễm, người dân sống dọc tuyến đường liên tục phải tưới nước. Một số hộ dân còn mang những viên đá lớn bỏ ra giữa lòng đường chặn xe tải, họ nói rằng, làm vậy là nguy hiểm nhưng đây là cách mà họ bảo vệ đường và khiến xe chạy chậm lại, hạn chế bụi. Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, các hộ dân đã phản ánh thực trạng này, tuy nhiên, tình trạng xe tải chạy gây ô nhiễm và khiến đường xuống cấp vẫn không thuyên giảm.

 Người dân treo biển “cầu cứu” xe tải đi qua cần giảm tốc độ.
Người dân treo biển “cầu cứu” xe tải đi qua cần giảm tốc độ.

Ông Phạm Minh Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Lệ Ninh thừa nhận những phản ánh của người dân là có cơ sở và cho biết, đây là tuyến đường nối liền thị trấn với 2 xã Ngân Thủy, Lâm Thủy nên thuộc quyền quản lý của huyện.

“Đây là tuyến đường có lượng xe lưu thông nhiều khiến đường xuống cấp ngày một nghiêm trọng. Mỗi lần người dân có ý kiến thì chúng tôi đã kiến nghị huyện cần có những giải pháp nhằm hạn chế phương tiện lưu thông và sớm có biện pháp tu bổ lại tuyến đường…” ông Điền chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Điền, do không chịu nổi ô nhiễm nên người dân đã nhiều lần chặn xe lưu thông trên tuyến đường này, chính quyền cũng đã có biện pháp tuyên truyền, vận động người dân nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đình Phong

,