.

Champions League lại mỉm cười với Real Madrid

.
10:54, Thứ Năm, 12/04/2018 (GMT+7)
Mặt trời không phải bao giờ cũng mãi rọi vào nhà một ai đó. Điều này đúng với đa số. Nhưng không đúng với Real Madrid, vào lúc này. Vận may Champions League không quay lưng với họ trong các mùa bóng qua, như thể giải đấu là của riêng họ. 
Một tình huống căng thẳng trong trận Real Madrid gặp Juve đêm 11-4 tại Bernabeu. Ảnh: REUTERS
Một tình huống căng thẳng trong trận Real Madrid gặp Juve đêm 11-4 tại Bernabeu. Ảnh: REUTERS
3 trong 4 mùa bóng gần đây nhất, Real Madrid vô địch Champions League, khán giả trên sân Santiago Bernabeu đều trải qua những phen thót tim.
 
Quả phạt đền và sức ép từ khán đài
 
Vòng tứ kết mùa 2013-14, Real thua Dortmund 0-2 trên sân khách, về sân nhà thắng lại 3-0. Trận chung kết mùa đó, Ramos đánh đầu vào lưới Atletico, gỡ hòa cho Real vào phút 90+3 và Real thắng trong hiệp phụ.
 
Vòng tứ kết mùa bóng 2015-16, Real thua Wolfsburg 0-2 trên sân khách, về sân nhà họ thắng lại 3-0. Real vô địch sau đó. Vòng tứ kết mùa bóng 2016-17, Real thắng Bayern Munich 2-1 trên sân khách. Về sân nhà, họ thua 1-2 sau 90 phút, sang hiệp phụ Real thắng lại 4-2 trong một trận đấu họ được trọng tài ủng hộ rõ ràng. Real Madrid lại vô địch châu Âu mùa bóng đó.
 
Và lần này cũng là vòng tứ kết, cũng là lượt về trên sân Santiago Bernabeu. Lợi thế thắng 3-0 trên sân của Juventus tuần trước quá rõ ràng với Real. Lịch sử cúp C1 / Champions League trước đó có 49 lần các đội thắng 3-0 trên sân khách ở lượt đi, và cả 49 lần các đội này đều chiến thắng chung cuộc. Vậy mà ở vị thế của một nhà đương kim vô địch, Real suýt trở thành đội đầu tiên thất bại.
Các cầu thủ Juve phản đối sau khi trọng tài Michael Oliver cho Real Madrid hưởng quả 11m cuối trận. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Juve phản đối sau khi trọng tài Michael Oliver cho Real Madrid hưởng quả 11m cuối trận. Ảnh: REUTERS
Ở trận gặp Bayern mùa trước, trọng tài Viktor Kassai đã đuổi Vidal của Bayern khá vô lý, không đuổi Casemiro của Real vì những lỗi thô bạo, công nhận 2 bàn thắng từ thế việt vị cho Real. Còn trận đấu đêm qua (11-4) thì sao? Nhiều người sẽ cho rằng trọng tài Michael Oliver đã thiên vị Real khi cho Real hưởng quả phạt đền vào phút 90+3.
 
Thực ra, trong pha bóng nhạy cảm này, trung vệ Benatia đã chạm vào người Vazquez trước khi chạm vào bóng. Trọng tài có lý khi thổi phạt đền, dù đây là quyết định rất nghiệt ngã. Sức ép từ khán đài rất lớn nhưng nhìn cách chỉ tay vào chấm phạt đền một cách quả quyết của trọng tài, có thể thấy ông không bị ảnh hưởng bởi sức ép đó.
 
Nhưng cũng có thể đặt giả thiết ngược lại, dưới sức ép từ khán đài, trọng tài chỉ chờ có pha bóng như thế là thổi phạt đền. Dẫu sao, Benatia đã có mặt không đúng lúc, Vazquez thì rất đúng lúc, và vận may mỉm cười với Real đúng lúc.
 
“Mr. Champions League”
 Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Juve. Ảnh: REUTERS
Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Juve. Ảnh: REUTERS
Đầu tuần, HLV Capello chỉ trích bóng đá Ý lúc nào cũng chỉ lo lắng đến chiến thuật trong khi kỹ thuật như của người Tây Ban Nha mới là yếu tố quyết định. AS Roma đã chứng tỏ chiến thuật và sự dũng cảm có thể là tất cả trước Barca. Juventus mang niềm cảm hứng đó đến Madrid và suýt nữa có chiến thắng còn to hơn của Roma.
 
HLV Allegri đã đúng trong hầu hết các quyết định ở trận này khi đưa Mandzukic và Matuidi vào sân, thay vì Cuadrado và Marchisio, hai cầu thủ này đã ghi bàn. Mandzukic, giống như Dzeko của Roma trước Barca, đã trừng trị hàng thủ chắp vá của Real không thương tiếc. Hai pha đánh đầu của Mandzukic cho thấy bóng đá không cần phức tạp quá.
 
Nhưng Allegri không đúng về cuối trận. 60 phút đầu ở thế không còn gì để mất, Juventus chơi rất tốt. Nhưng 30 phút cuối, khi tỉ số hai lượt trận đã được cân bằng 3-3, Juventus đã có cái để mất, Allegri đối mặt với lựa chọn: tiến lên để lấy chiến thắng luôn hay chơi chắc lại, đợi vào 30 phút hiệp phụ.
 
Allegri đã chọn chờ đợi. Lúc đó Real đang hoảng loạn, gia tăng sức ép nữa, Juventus dễ thành công hơn. Lúc đó, nếu Juventus có thêm một bàn thắng nữa nâng tỉ số lên 4-0 thì Real cần phải gỡ lại 2 bàn mới đủ cho họ tiến vào bán kết. Thật đáng tiếc.
 
Thêm một lần, Ronaldo trở thành “Mr. Champions League”. Giữa không khí đang sôi sùng sục trên sân bóng, Ronaldo lạnh nhất. Hiếm người lựa chọn cú sút bay lên góc cao trong tình thế tất cả đặt cược vào một cú sút như thế. Các lần thoát hiểm của Real trên sân Bernabeu trong những mùa bóng qua đều có tên Ronaldo: 1 bàn vào lưới Dortmund, 3 bàn vào lưới Wolfsburg, 3 bàn vào lưới Bayern, và bàn thắng đêm qua.
 
Ngược lại, thủ quân Buffon của Juventus tiếp tục vô duyên với giải đấu này sau hơn 20 năm sự nghiệp. Trận đấu Champions League cuối cùng của Buffon, anh vào sân với tràng pháo tay tán dương từ các khán đài Bernabeu, rồi anh rời sân với thẻ đỏ. Zidane là người đồng cảm nhất với Buffon. Trong trận cuối cùng của sự nghiệp lừng lẫy, trận chung kết World Cup 2006, Zidane cũng rời sân với thẻ đỏ, trước sự chứng kiến của chính Buffon từ phía bên kia chiến tuyến.
Theo Thái Hà (Tuổi trẻ)
,