.

Chùm truyện cười

.
09:26, Chủ Nhật, 18/02/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - “HIỀN TẾT”
    Đầu năm, Quân đến nhà Tuấn chơi. Quân hỏi:
 -Tết nhất mà cậu không đi đâu chơi sao?
-Tớ “hiền tết” rồi!
-Hiền vậy là tốt, chứ năm rồi thấy cậu xài tiền phung phí quá!
-“Hiền tết” là hết tiền đó ông. Chọc quê tui hoài. 
GIÚP ĐỠ
 
Sau kỳ nghỉ Tết, cô giáo hỏi Tèo:
-Trong những ngày Tết vừa qua em có làm được gì để giúp đỡ ba mẹ không?
-Thưa cô, có ạ!
-Hãy nói cô nghe xem?
-Thưa cô, em ở nhà trông chừng nhà để ba đi đá gà, mẹ em đi xem bói ạ!
-!!!
KHỔ!
 
Toàn tâm sự với Tí:
-Tết nhứt đến chi cho khổ!
-Sao cậu lại nói như vậy?
-Vì đồ ăn ê hề mà gia đình tớ có được ăn nhiều đâu, phải đem chia sẻ cho bà con, họ hàng.
-Sao kì vậy?
-Ba tớ bị tai biến phải kiêng thịt mỡ, bia bọt. Mẹ tớ bị tiểu đường nên kiêng bánh mứt, kiêng trái cây có nhiều chất ngọt. Còn tớ đang bị béo phì nên ba mẹ không cho ăn nhiều. Rõ khổ!
 
HÁI LỘC
Sáng mồng một Tết, Lan và Hương đi chùa. Lan nói:
-Ê, hay là tớ và cậu hái lộc để cầu phúc cho gia đình, cầu cho mình học giỏi đi...
Chưa nói dứt câu, một vị sư cụ bước ra từ tốn bảo:
-Mô phật! Để không khí trong lành, xin hai vị thí chủ đừng lặt trụi cây cảnh nhà chùa. 
Hai nàng quê độ bỏ đi.
 
Trần Thái Học
,