Trước biển Vũng Chùa

  • 09:07 | Thứ Bảy, 30/09/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Biển ở đâu sóng cũng vỗ về bờ
Đi trăm nơi vẫn nhớ miền quê mẹ
Cả dân tộc biết đến Vũng Chùa-Đảo Yến
Từ khi ĐẠI TƯỚNG về đây yên nghỉ 
                                                    vĩnh hằng
 
103 gốc mai nở trước mộ phần
Mai còn xanh nhưng người đã thành
                                                           cổ thụ
Người là nhạc trưởng của bản hùng ca 
                                                                bất tử
Nhưng chốn uy danh người chẳng muốn 
                                                      dự phần
 
Người chính là Đại tướng của nhân dân
Như tùng bách chẳng gió nào xô ngã
Hết làm quan người về bạn bầu cùng 
                                                           cây cỏ
Nghe điệu hò khoan Lệ Thủy chung tình
 
Có một Vũng Chùa-Đảo Yến yên bình
Nơi vĩnh hằng Đại tướng về yên nghỉ
103 gốc mai, 103 mùa xuân rực nở
Vàng huân chương trên ngực 
                                             Tổ quốc mình.
 HỒNG THẾ

tin liên quan

Quảng Bình có 2 món ăn được công nhận là món ăn tiêu biểu Việt Nam

(QBĐT) - Sáng 29/9, tại TP. Hà Nội diễn ra lễ trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I-2022 và công bố giai đoạn II-2023 Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia"'. 

Hội Văn học Nghệ thuật: Gặp mặt hội viên cao tuổi

(QBĐT) - Sáng 29/9, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình tổ chức gặp mặt hội viên cao tuổi nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

Việt Nam gửi phim nghệ thuật 'Tro tàn rực rỡ' dự thi giải Oscar 2024

Từng được công nhận qua các liên hoan phim nghệ thuật quốc tế tại Nhật Bản và Pháp, năm nay, "Tro tàn rực rỡ" được Bộ Văn hóa chọn để gửi dự vòng sơ khảo theo lời mời của Viện Hàn lâm Mỹ.