Chỉ là giãn ra thôi ạ!

  • 08:47 | Chủ Nhật, 28/01/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Từ ngày mai, ông đừng đi câu cá nữa nhé, tôi chán ăn cá lắm rồi!
 
- Bà này hay, bà không ăn thì tôi ăn.
 
- Vậy ông tự làm mà ăn, ba con cá rô nhỏ nhỏ... ngày nào cũng xách về bắt vợ làm đến mệt.
 
- Có ăn rồi còn chê, vậy tôi cho hàng xóm...
 
Thấy bố mẹ của mình có vẻ bất đồng, anh H. liền lên tiếng:
 
- Thôi bố mẹ ơi, có chuyện con cá mà cãi nhau không hay đâu. Nếu bố thích câu cá, thích ăn cá thì mình kéo giãn ra, 1 tuần, 2 tuần câu 1 lần thôi! Ăn một món suốt cũng chán thật ạ!
- Anh chỉ được cái bênh mẹ, nhờ mấy con cá bố câu mà đỡ tiền đi chợ đó.
 
- Biết vậy, nhưng ngày nào bố cũng câu, cá chưa kịp lớn nên toàn được cá nhỏ, lại nhiều ăn không hết, rồi để đông đá vừa chật tủ vừa không còn ngon nữa. Với lại, theo nhiều thông tin, có nhiều loại cá, nếu ăn nhiều cũng không tốt bố ạ!
 
- Vậy à, thế bữa nay, bố nghỉ câu nhé! Nhiều khi câu được cứ “say” vậy!
 
- Bố không cần nghỉ, chỉ là giãn ra thôi ạ!
M.T

tin liên quan

Nhiều hoạt động vui Tết và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm và chương trình tặng quà, chúc Tết cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị đặc thù trên địa bàn tỉnh...

Trao quà "Tết yêu thương" cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

(QBĐT) - Ngày 26/1, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT-TMC) tỉnh tổ chức trao quà chương trình "Tết yêu thương" cho NKT-TMC TP. Đồng Hới.

TP. Đồng Hới: Tổ chức chương trình "Xuân yêu thương trên bản Rào Con"

(QBĐT) - Chiều tối 26/1, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố tổ chức chương trình "Xuân yêu thương trên bản Rào Con" (thị trấn Phong Nha, Bố Trạch).