Nhặt được tiền...
(QBĐT) - Tản bộ ngoài công viên, thấy có tờ tiền nằm lăn lóc không ai nhặt, ông H. vội cất ngay vào túi và về nhà khoe với vợ:
- Tôi vừa nhặt được tiền bà ơi!
- Được bao nhiêu vậy ông?
- 50 nghìn đồng.
- Ông nên hỏi xung quanh đó xem là của ai thì trả lại cho họ.
- Tôi hỏi rồi mà không ai nhận.
- Trời ạ! Vậy là tiền họ "xả xui", ông lại đi rước xui xẻo về nhà mình rồi. Ông đem vứt ngay đi, đừng có cầm trong người nữa!
- Ôi dào, bà cứ hay quan niệm, tôi nhặt không phải để mình tiêu. Tôi sẽ mua kẹo bánh cho mấy cháu nhà khó khăn trong xóm, hoặc cho chị nhặt rác... 50 nghìn chứ phải 2, 3 nghìn đồng lẻ đâu. Họ kiếm cả ngày nhiều khi chẳng được từng đó. Còn xui xẻo hay không là do ở mình, vận hạn mình thôi bà. Mình cứ dùng tiền đó làm việc có ích thì nếu xui cũng hóa vận được thôi.
Nghe chồng nói có lý, bà M. cũng không tranh cãi gì thêm nữa.
M.T