Ô nhiễm không khí!
(QBĐT) - Chiều cuối tuần, chị H. chở cu Tý đi dạo quanh thành phố cho con ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành... Nhưng đi được đoạn đường thì có một chiếc xe chở rác đi ngang, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, khiến người đi đường đều nhăn mặt, bịt mũi. Cu Tý nín thở, bịt mũi quá lâu vẫn không nghe hết mùi hôi, nhăn nhó:
- Thôi! Về nhà mẹ ơi, hôi quá không chịu được.
- Thì lỡ đi rồi, để mẹ chở con đến công viên cho mát nhé!
- Như thế này gọi là ô nhiễm không khí mẹ nhỉ?
- Đúng rồi con!
- Vậy thì không khí đang bị ô nhiễm rất nặng rồi mẹ ạ! Nhà chúng ta ở gần đường lớn, con để ý, cứ vài ngày hễ có xe chở hàng tôm cá, mắm, ruốc... đi ngang là tỏa mùi khó chịu. Sao những xe đó không đóng thật kín, để mùi hôi không lọt ra làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh mẹ nhỉ?
Nghe cu Tý hỏi, chị H. chỉ ậm ừ, vì chị cũng có suy nghĩ giống con mình nhưng chưa biết trả lời sao cho hợp lý. Như chiếc xe chở rác hàng ngày, tuy làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường nhưng đi đến đâu, lan mùi ô nhiễm đến đó!
M.T