.

Dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Thứ Tư, 16/10/2013, 11:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Đó là em Nguyễn Trường Giang, học sinh lớp 10A6, Trường THPT số 4 Bố Trạch.
 
Theo lời kể của một số người dân xã Phúc Trạch, khoảng 4 giờ sáng 16-10, khi nước lũ bất ngờ lên nhanh, Giang cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Hương (thôn 3 xã Phúc Trạch) ra chợ để thu dọn hàng hoá. Khi hai mẹ con em đang tiến hành sơ tán đồ đạc thì Giang bỗng nhìn thấy hai em nhỏ đang chới với trong dòng nước. Không kịp suy nghĩ, Giang lập tức lao theo để cứu hai em.
 
Sau một hồi vật lộn trong lũ dữ, Nguyễn Trường Giang đã đưa được hai em nhỏ vào bờ an toàn. Do phải dậy từ sáng sớm, bụng đói, cộng với thời gian vật lộn khá lâu trong dòng nước lũ, sau khi đưa được hai em Nguyễn Trung Thành (9 tuổi) và Nguyễn Thành Công (8 tuổi) con của người hàng xóm vào bờ, em đã bị đuối sức và chới với giữa dòng nước. May mắn lúc này anh Nguyễn Văn Lưu-cậu ruột của Giang-đã phát hiện thấy và cứu được em. Ngay sau đó, Giang cùng hai em nhỏ được người dân sơ cứu và đưa về nhà.
 
Hiện Trạm y tế xã Phúc Trạch đã bị ngập nên Giang được chăm sóc ở nhà.
 
Ngọc Mai - Thu Thanh