Hội Thương binh xã Võ Ninh

Cập nhật lúc 12:28, Thứ Năm, 26/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 1996, trên địa bàn xã Võ Ninh (Quảng Ninh) những người thương binh ở địa phương tự nguyện tập hợp nhau lại để cùng sinh hoạt trong một "ngôi nhà chung", hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống... với tên gọi Hội Thương binh xã Võ Ninh.  

Đoàn kết để "gạn đục khơi trong"

Trước năm 1996, trên địa bàn xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh xuất hiện một số thương bệnh binh có lối sống bi quan, hay rượu chè bê tha, gây gổ đánh nhau, trấn cướp, trộm cắp... Thậm chí, nhiều trường hợp thương binh hay làm càn như: quấy rối, kiếm cớ gây áp lực với chính quyền để đòi hưởng chế độ chính sách một cách thái quá.

Chính những hành động tiêu cực đó gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh các thương binh có lối sống mẫu mực khác. Đáng buồn hơn, 1 số thương binh đã tự mình đánh mất niềm tin, niềm tự hào và tình cảm tốt đẹp mà nhân dân dành cho những người một thời từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc... Đứng trước thực trạng đó, một số thương binh mẫu mực ở xã Võ Ninh đã mạnh dạn đứng ra vận động, thuyết phục những thương binh có lối sống tiêu cực, buông thả để tập hợp về một "ngôi nhà chung", cùng nhau "gạn đục khơi trong", sẻ chia ngọt bùi, hỗ trợ lẫn nhau vươn lên trong cuộc sống...

Ông Lê Hồng Chông, Hội trưởng Hội Thương binh xã Võ Ninh kể lại: Dưới sự chủ trì của thương binh Lê Bá Phấn (lúc đó đang đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Võ Ninh), sau khi tập hợp được 30 thương binh trong xã, mọi người đã ngồi lại cùng nhau để xây dựng nên một bộ quy chế, quy ước hoạt động với những tôn chỉ, mục đích tiến bộ, hướng thiện. Bám sát vào những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước quy định, sau khi xây dựng xong bộ quy chế, quy ước, các thương binh xã Võ Ninh đã tự nguyện viết đơn xin chính quyền xã, huyện được thành lập hội.

Lúc đầu, xã đồng ý nhưng một số lãnh đạo huyện Quảng Ninh vẫn không chấp nhận. Nguyên do mà lãnh đạo huyện không chấp nhận bởi lúc đó hầu hết thương binh xã Võ Ninh đã là hội viên Hội Cựu chiến binh của xã. Hơn nữa, nếu cho phép thành lập hội, huyện rất lo các thương binh sẽ có những biểu hiện thái quá. Tuy nhiên, sau khi được các thương binh bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đưa ra tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức hội, thậm chí họ còn ký cam kết với xã, huyện..., lúc đó huyện mới chấp nhận. Thế rồi, Hội Thương binh xã Võ Ninh chính thức được "khai sinh" và trở thành "ngôi nhà chung" của những người thương binh ở huyện Quảng Ninh...

Khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế"

Thành lập trong điều kiện hầu hết các hội viên tuổi đã cao, đều mang trong người thương tật ở nhiều mức độ khác nhau, đại đa số đều thuộc diện hộ nghèo, kinh phí hoạt động chủ yếu do các hội viên tự nguyện đóng góp..., nên mọi hoạt động của Hội Thương binh xã Võ Ninh gặp muôn vàn khó khăn. Khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế", phát huy truyền thống của quê hương Võ Ninh anh hùng, các hội viên thương binh nơi đây một lần nữa chứng minh với cộng đồng, xã hội rằng, họ không chỉ là những chiến sỹ dũng cảm trong thời chiến mà còn rất giỏi trong thời bình...

Hội trưởng Hội Thương binh xã Võ Ninh Lê Hồng Chông cho biết, ngay sau khi thành lập, hội đã đứng ra xin chính quyền xã Võ Ninh đấu thầu 3 ha diện tích mặt nước ở thôn Tây để tiến hành nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, hội còn kết nối với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp... để tạo thêm việc làm cho hội viên.

Nhờ đó, đời sống vật chất của hội viên được nâng lên đáng kể, kinh phí hoạt động ngày càng thêm dồi dào... Từ chỗ có kinh phí hoạt động khá, năm 1997, hội đã đứng ra tổ chức cho hội viên đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn tại Quảng Trị. Tiếp đó, hội còn tổ chức cho các thương binh ra Thủ đô Hà Nội viếng thăm Lăng Bác Hồ...

Chính những việc làm đó, đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho các hội viên. Hội trưởng Lê Hồng Chông giải thích thêm, ý nghĩa của việc tạo điều kiện cho các thương binh trong xã được đi thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn nhằm tạo điều kiện cho anh em trong hội có dịp tri ân đồng đội, giáo dục cho thương binh biết rằng họ còn may mắn hơn hàng vạn người lính đã nằm lại nơi nghĩa trang...

Anh Phạm Văn Dần, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Ninh tâm sự: Từ chỗ mới thành lập chỉ có 30 hội viên, đến năm 2012, Hội Thương binh xã Võ Ninh đã phát triển lên 104 hội viên. Tất cả các hội viên thương binh trong xã đều có tỷ lệ thương tật từ ¼ đến 4/4. Hiện trong tổ chức hội, có nhiều trường hợp cả chồng và vợ đều là thương binh.

Ngoài ra, hội còn có 8 trường hợp thương binh nhưng cũng là nạn nhân của chất độc da cam (nhiều gia đình trong số này có con cái bị nhiễm chất độc da cam từ ba mẹ). Hiện nay, hội chính là địa chỉ đáng tin cậy trong việc gắn kết những thương bệnh binh trong xã lại với nhau; tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn; sống mẫu mực để làm gương cho con cháu học tập, noi theo...

Tại thời điểm này, tất cả các hội viên thương binh trong xã đã cơ bản thoát nghèo, có nhà ở kiên cố. Nhiều thương binh đã biết vượt qua khó khăn của thương tật để vươn lên làm ăn khấm khá. Tiêu biểu như Trương Công Trồi (thương binh 4/4), trú tại thôn Thượng nhờ phát triển kinh tế trang trại tổng hợp mà mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, tạo thêm việc làm cho nhiều thương binh khác; thương binh Hoàng Xuân Tứ (thương binh ¼ ) nhờ làm dịch vụ cung cấp cá giống, mỗi năm lãi ròng cả trăm triệu đồng... Đặc biệt, toàn hội hiện có 57 con em đã và đang học hành đến bậc đại học, cao đẳng...

                                                                                      Văn Minh


 

,
.
.
.