Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tiếng gọi non sông…

  • 05:55 | Thứ Sáu, 23/02/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cuối tháng 2, không khí mùa xuân đang còn vương vấn trên khắp các nẻo đường của huyện Lệ Thủy. Những chàng trai trẻ đầy hoài bão, khát vọng trên “quê lúa”, từ vùng biên viễn xa xôi đến vùng cát trắng đã sẵn sàng, hăng hái thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng-lên đường bảo vệ Tổ quốc…
 
Ngôi nhà cấp 4 của chàng trai Đặng Văn Đạt (SN 2005), nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở thôn Mỹ Lộc Hạ, xã An Thủy. Mấy ngày nay, nhà Đạt luôn có đông bà con, xóm làng, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên bởi chỉ còn ít ngày nữa, Đạt lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).
 
Sau khi tốt nghiệp THPT, Đạt theo mẹ chạy việc mua bán phế liệu khắp nơi để trang trải cho cuộc sống. Gia đình Đạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau hai năm đau ốm, bố Đạt vừa mới mất chưa tròn 50 ngày, Đạt là con út, các chị lại ở xa, không phụ giúp được gì nhiều. 
Đặng Văn Đạt tranh thủ những ngày ở nhà phụ giúp gia đình.
Đặng Văn Đạt tranh thủ những ngày ở nhà phụ giúp gia đình.
“Khi có giấy báo khám tuyển NVQS, em chấp hành thực hiện tốt và sau đó được thông báo trúng tuyển. Em thấy, đi bộ đội về trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, nên dù gia đình khó khăn, em vẫn động viên mẹ, các chị cho em lên đường nhập ngũ. Hy vọng thời gian trong quân ngũ sẽ giúp em trưởng thành và chững chạc hơn, đó sẽ là môi trường thuận lợi để em được rèn luyện bản thân…”, Đạt chia sẻ.
 
Mẹ Đạt, chị Võ Thị Tuyến (SN 1970), rưng rưng bảo rằng, những năm học THPT, Đạt cũng giữ được thành tích học sinh giỏi. Nhưng cũng vì đam mê được khoác trên mình màu áo của người lính, vì thế, Đạt rất quyết tâm thực hiện NVQS đợt này.
 
“Gia đình hiện làm hơn 1 mẫu lúa, ngoài ra, hàng ngày tôi cũng kéo xe đi mua phế liệu khắp nơi trong huyện để bán, lo toan cuộc sống. Mấy ngày nay, tranh thủ những ngày còn ở nhà, Đạt phụ mẹ ra đồng dặm lúa. Ngoài để phụ việc thêm cho gia đình thì đây là thời gian mẹ con tâm sự với nhau cho vơi bớt nỗi nhớ nhà sau này…”, chị Tuyến cho hay.
 
Đâu đó trong niềm kiêu hãnh được thực hiện NVQS trong đợt này, chàng trai Lê Ngọc Tuấn (SN 2003), thôn Lệ Bình, xã Mai Thủy vẫn còn nhiều lo toan cho bố mẹ và những người chị gái của mình.
Ban CHQS huyện Lệ Thủy cùng các cơ quan đến động viên thanh niên Lê Ngọc Tuấn trước khi lên đường nhập ngũ.
Ban CHQS huyện Lệ Thủy cùng các cơ quan đến động viên thanh niên Lê Ngọc Tuấn trước khi lên đường nhập ngũ.
Là con út trong nhà, nhưng lại là lao động chính của gia đình, sau khi tốt nghiệp THPT Tuấn lặn lội ra Hà Nội làm nghề hàn xì để trang trải cho cuộc sống. Mấy năm trước, gia đình Tuấn báo tin có giấy gọi khám tuyển NVQS của xã, ngay lập tức, Tuấn từ Hà Nội trở về nhà và thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng ấy theo tiếng gọi của non sông. Nhưng, những đợt trước, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương đã có đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ cho Tuấn…
 
“Mặc dù biết rằng gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi, bố mẹ đang đau ốm, các chị gái trong nhà sẽ phải vất vả, lo toan nhiều hơn, nhưng với suy nghĩ thực hiện nghĩa vụ của công dân, em vẫn quyết định được trở thành người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Mấy hôm nay, chính quyền, các đoàn thể, bà con xóm làng đã đến thăm hỏi, động viên em trước khi lên đường nhập ngũ…”, Ngọc Tuấn tâm sự.
 
Bà nội của Tuấn, Nguyễn Thị Tháo (83 tuổi) cho hay, trước đây, bố Tuấn đã từng tham gia thực hiện NVQS, là lính tại Sư đoàn 968 (Quảng Trị). Với nguyện vọng được trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp nối truyền thống gia đình, ngày được tin trúng tuyển NVQS, với Tuấn đó là niềm tự hào to lớn…
Các cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Các cơ quan, đơn vị đến thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Thượng tá Trần Văn Ngọc, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lệ Thủy cho biết, xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì thế, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chú trọng…
 
Năm 2024, huyện Lệ Thủy được giao tuyển chọn 165 thanh niên lên đường nhập ngũ vào quân đội, được biên chế vào Vùng 3 Hải quân, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị của Quân khu 4. Năm nay, chất lượng công tác tuyển quân được nâng lên. Công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt tỷ lệ trên 75%; công dân có trình độ cao đẳng, đại học đạt tỷ lệ 4,85%; có 2 công dân là đảng viên; đặc biệt, có 16 công dân là đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều hăng hái tham gia NVQS trong đợt này…

Để bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng, Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về luật NVQS, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống cách mạng của địa phương. Trước khi tổ chức sơ tuyển tại các xã, thị trấn, Ban CHQS huyện thành lập tổ phúc tra tiến hành phúc tra, rà soát đăng ký bổ sung công dân nam từ 18-25 tuổi; công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; lập danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ từ 18-25 tuổi; tạm hoãn, tạm miễn gửi cho Hội đồng NVQS huyện để nắm và theo dõi…

“Công tác đăng ký, quản lý, sơ tuyển công dân nhập ngũ được địa phương triển khai đồng bộ; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn nắm tình hình, hoàn cảnh gia đình, tư tưởng, chính trị, nguyện vọng và phẩm chất đạo đức của công dân để kịp thời động viên gia đình, công dân yên tâm lên đường nhập ngũ; đặc biệt, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội. Hiện, các thanh niên trên địa bàn có lệnh gọi nhập ngũ đều có tinh thần rất hào hứng, phấn khởi…”, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lệ Thủy Trần Văn Ngọc thông tin thêm.
Ngọc Hải

tin liên quan

Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và đã thành thông lệ, vào dịp đầu năm là các đơn vị, địa phương trong cả nước lại phối hợp tổ chức lễ giao nhận quân để đưa tiễn thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức biên chế theo quy định

(QBĐT) - Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 tại lễ công bố quyết định quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị trực thuộc, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sáng nay, 22/2.

Ấm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc

Trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa Xuân mới nơi biên cương Tổ quốc, các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) vừa vững chắc tay súng, bảo vệ biên giới quê hương, vừa nỗ lực, đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội...