Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh: Gặp mặt hội viên là thương binh, cựu chiến binh

  • 13:59 | Thứ Tư, 26/07/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 26/7, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức buổi gặp mặt hội viên là thương binh, cựu chiến binh (CCB) nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023). 
Các hội viên dự buổi gặp mặt
Các hội viên dự buổi gặp mặt.

Với những trải nghiệm thực tế, nhiều năm qua, văn nghệ sĩ là thương binh, CCB đã cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài người lính, chiến tranh cách mạng. Tiêu biểu là các hội viên: Nguyễn Thế Tường, Văn Đắc, Hoàng Sông Hương, Trần Thị Thu Huề…

Hầu hết tác phẩm VHNT của các thương binh, CCB có giá trị tư tưởng, ca ngợi lý tưởng cách mạng và tình yêu quê hương, đất nước. Nhiều văn nghệ sĩ tuổi đã cao, sức yếu nhưng vẫn miệt mài sáng tác, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của VHNT tỉnh nhà.

Nhiều câu chuyện xúc động được các thương binh, CCB chia sẻ
Nhiều câu chuyện xúc động được các thương binh, CCB chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, nhà điêu khắc Phan Đình Tiến, Chủ tịch Hội VHNT bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và ghi nhận những đóp góp tích cực của văn nghệ sĩ là con liệt sỹ cùng các thương binh, CCB trong hoạt động nghệ thuật và bày tỏ mong muốn các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, để có những đóng góp tích cực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. 

Trong không khí đầm ấm, thân mật, các thương binh, CCB, các hội viên là con liệt sỹ đã cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng trải qua trong chiến tranh, chia sẻ những kỷ niệm về người thân đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Nhiều câu chuyện xúc động được các thương binh, CCB chia sẻ
 Các thương binh, CCB chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động.

Đây cũng là dịp để văn nghệ sĩ thể hiện lời ca, tiếng hát, những vẫn thơ… về đề tài người lính và ca ngợi truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào dân tộc, đề cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để có những đóng góp thiết thực, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. 

Nh.V

tin liên quan