.

Tưng bừng lễ hội đập trống của người Ma Coong

Thứ Hai, 17/02/2014, 07:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Đến hẹn lại lên, ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người Ma Coong khắp 18 bản làng nô nức đổ về bản Cà Roòng, trung tâm xã Thượng Trạch (Bố Trạch) tưng bừng mở hội đập trống cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi, nảy nở…
 
Từ sáng mọi người đều dậy rất sớm, chuẩn bị cho ngày hội một năm chỉ có một lần, người lo làm trống, người lo chỗ ăn chỗ ngủ cho những người anh em các bản khác về dự hội.
 
Buổi tối khi tiếng trống khai hội vang lên, mọi người xúm lại quanh các ché rượu cần, trai tráng đua nhau trổ tài đánh trống, gõ chiêng, những người khác thì nhảy múa, hát hò quanh các đống lửa. Tiếng trống rộn ràng, dồn dập náo động giữa đại ngàn Trường Sơn cho tới khi mặt trống thủng chứng tỏ lòng thành của người Ma Coong với đất trời.
 
Đêm về khuya, khi tiếng trống nhòe đi vì sương núi, ché rượu cần đã cạn, những đôi trái gái dắt tay nhau ra bờ suối tình tự. Một mùa rẫy mới lại bắt đầu…
Làm trống chuẩn bị cho lễ hội, mặt trống được làm bằng da sơn dương buộc bằng dây mây đã luộc kĩ để bảo đảm độ chắc chắn cho trống

 

Làm trống chuẩn bị cho lễ hội, mặt trống được làm bằng da sơn dương buộc dây mây đã luộc kĩ để bảo đảm độ chắc chắn cho trống.

Già làng Đinh Xon làm lễ cúng Giàng
Già làng Đinh Xon làm lễ cúng Giàng.
Tiếng trống vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn

 

Tiếng trống vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn.

Rượu cần giao bôi

 

Rượu cần giao bôi.

Chợ đêm với nhiều hàng hóa được bày bán.
Đàn
Đàn "chapi 3 dây" tự chế của bà con để phục vụ lễ hội.
Hơn 1000 lượt người về tham gia lễ hội đập trống năm 2014
Hơn 1.000 lượt người về tham gia lễ hội đập trống năm 2014.
Đêm về khyua, nhiều cặp trai gái rủ nhau vào rừng, ra suối

 

Đêm về khuya, nhiều đôi trai gái rủ nhau vào rừng, ra suối "tình tự".

X.Phú - V.Minh - C.Hợp