.

May… vì sợ vợ

Chủ Nhật, 21/05/2017, 10:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều cuối tuần... tan sở, ba người bạn thân hẹn nhau làm chầu nhậu vì lâu ngày không gặp. Sau vài ly, chuyện nổ như ngô rang, chuyện công việc, chuyện xã hội, chuyện bạn bè... Vòng vo một hồi, chuyện quay về gia cảnh mỗi người. “Trong ba anh em, ai sợ vợ nhất?”- Hào chốt câu hỏi, cả ba nhìn nhau. Mười ngó sang Nhân: “Thằng Hào biết rồi còn hỏi”.

Là bạn thời chăn trâu cắt cỏ, Hào và Mười biết tỏng Nhân có tính sợ vợ. Mỗi lần bạn bè, đồng nghiệp trêu, Nhân hiền khô: “Sợ vợ mới anh hùng!”. “Bây giờ biết ai sợ vợ, tớ đề nghị cả ba tắt ngay di động, thi gan cùng vợ xem nào”- Hào móc điện thoại tắt nguồn, Mười làm theo cái rụp. Riêng Nhân lắc đầu: “Thôi... vui chơi không quên nhiệm vụ. Tớ chẳng tắt máy đâu”.

 

Cuộc nhậu đang hồi “vào cầu”, chuông điện thoại Nhân reo, anh nghe máy, tiếng vợ gọi bảo về. Mặc hai bạn lời ra tiếng vào, anh xin phép tạm biệt.

Đang chuẩn bị dùng cơm tối, chuông điện thoại Nhân đổ dồn, phía bên kia tiếng vợ Hào như hụt hơi: “Anh chạy lên viện gấp dùm em, anh Hào và anh Mười ngã xe máy đang nằm dài đây này”. Nhân nói sơ qua tình hình hai ông bạn vàng với vợ, xách xe lên bệnh viện. Tại phòng thường trực cấp cứu, Hào và Mười đang được các y bác sỹ chăm sóc, sơ cứu vết thương, cũng không có gì nghiêm trọng lắm, một chàng trật khớp tay, một anh trầy xước trên mặt.

Thì ra, sau khi Nhân đi, Hào và Mười tiếp tục “tăng hai”. Lúc về chở nhau mắt mũi thế nào nhằm thẳng giải phân cách giữa đường tông xe máy vào. Thấy Nhân, Mười cười như mếu: “Ông thế mà may... vì cái tội sợ vợ”.

Hồ An