.

Phụ nữ Quảng Bình nhớ Đại tướng khôn cùng

Thứ Hai, 07/10/2013, 15:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong ngôi nhà nhỏ của mình tại phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, bà Trương Thị Hồng Hoa, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1989-1997 xúc động: “Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, người tôi bần thần ra, suốt đêm không ngủ được. Vậy là Đại tướng thực sự đi xa, người dân cả nước nhớ Đại tướng, người dân Quảng Bình nhớ Đại tướng, phụ nữ Quảng Bình nhớ Đại tướng khôn cùng”.

Bà Hồng Hoa nhớ lại: “Năm 1995, nhân Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà khách Tỉnh ủy (khách sạn Phong Nha cũ), tôi được vinh dự thay mặt phụ nữ Quảng Bình đến tặng hoa chúc mừng Đại tướng.

Mỗi lần về thăm quê hương, Đại tướng luôn dành tình cảm quý mến cho tất cả mọi giới, cho người dân Quảng Bình, trong đó rất quan tâm đến phụ nữ và trẻ thơ. Đại tướng căn dặn, trẻ em là chồi non, lộc biếc, tương lai của đất nước, phải chăm lo, gìn giữ, dạy dỗ các cháu nên người.

Riêng phụ nữ, Đại tướng nhấn mạnh, phụ nữ chiếm một phần hai dân số, so với phụ nữ cả nước, phụ nữ Quảng Bình đang rất nghèo, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Quảng Bình làm sao đó để phụ nữ được bình đẳng như nam giới, đời sống nâng lên, trình độ dân trí mở mang ra, phụ nữ ngày nay không chỉ đảm việc nhà mà còn năng động, giỏi việc nước.

Trong hai cuộc kháng chiến phụ nữ Quảng Bình kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, vừa chắc tay cày, tay lưới, tay súng chẳng kém nam giới. Bây giờ đất nước hòa bình, tỉnh Quảng Bình, Hội LHPN tỉnh chú ý chăm lo đến các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Đoàn đại biểu Quảng Bình chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 90 tuổi.
Đoàn đại biểu Quảng Bình chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 90 tuổi.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII diễn ra ở Hà Nội (tháng 6- 1991), cùng với đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Hồng Hoa thêm một lần nữa được gặp Đại tướng. “Tôi và mọi người bước vào căn nhà đơn sơ của Đại tướng mà lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Một vị tướng tài nức tiếng năm châu bốn biển, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu nhưng sống giản dị, đạm bạc.

Từ tác phong, đạo đức của Đại tướng, chúng tôi lại ngẫm đến mình, càng tự hứa quyết tâm học tập theo ông”- bà Hồng Hoa chia sẻ - “Nghe tin Đại tướng mất, người tôi bần thần, đêm không tài nào ngủ được, cứ đi lục tung tất cả các tư liệu, giấy tờ, ảnh lưu niệm những lần được gặp và chụp ảnh cùng Đại tướng. Cảm giác là lạ, không thể diễn tả được, mình vừa mất đi thứ gì đó quý giá nhất của cuộc đời mình. Không riêng gì tôi, chị em phụ nữ Quảng Bình gặp nhau ai ai cũng đỏ nơi khóe mắt, buồn, đau!”

Từ nhà riêng của Đại tướng, số 30 phố Hoàng Diệu (Hà Nội), chị Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Quảng Bình nghẹn ngào qua điện thoại: “Bảy giờ ngày mùng 4 tháng 10, hay tin bác Giáp qua đời, chị bàng hoàng tột độ, lại nghi ngờ hay là hoang tin. Chị điện thoại cho người thân trong gia đình Đại tướng thì quả thật đúng như vậy. Giục lái xe đưa chị sang nhà Đại tướng, vừa kịp lúc người thân mới từ trong bệnh viện về. Tối mùng 4 đến giờ chị túc trực ở nhà Đại tướng phụ tiếp khách đến thăm viếng, chia buồn”.

Năm 1985, chị Hoàng Thị Ái Nhiên lúc đó đang làm cán bộ tại Ban quản lý di tích, danh thắng tỉnh Bình Trị Thiên, nhân kỷ niệm 10 năm ngày giải phóng Thừa Thiên-Huế (26-3-1975 - 26-3-1985), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên mời Đại tướng vào dự. Chị Ái Nhiên được cử phụ trách đoàn của Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh năm 1992.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh năm 1992.

Hôm đó, Đại tướng  cho gọi chị vào nhờ đưa một người khách duy nhất trong đoàn đi tham quan kinh thành Huế, người khách “đặc biệt” ấy là con gái Đại tướng, cố giáo sư Võ Thị Hồng Anh. Sau hai ngày rưỡi đi thăm tất cả đền thờ, miếu mạo, kinh thành Huế, chị Nhiên và giáo sư Hồng Anh trở thành thân thiết. Từ ngày đó, chị Nhiên như là một thành viên trong ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu.

“Năm 2001, đoàn Quảng Bình ra chúc thọ Đại tướng, chị thay mặt phụ nữ Quảng Bình đi theo đoàn. Sau khi đoàn Quảng Bình chúc thọ xong chào ra về thì Đại tướng cho gọi chị lại bảo cùng ăn cơm trưa với hai vợ chồng Đại tướng. Cảm giác lúc đó thật khó tả, hạnh phúc lắm em ạ!”- Chị Hoàng Thị Ái Nhiên nhớ lại trong nghẹn ngào- “Bữa cơm của vợ chồng Đại tướng đạm bạc, đơn giản nhưng chị lại nhớ suốt đời. Nhớ từng miếng thức ăn Đại tướng gắp, nhớ từng lời nói thân tình trao gửi: Về trong Quảng Bình cho bác gửi lời  thăm hỏi đến phụ nữ Quảng Bình, các cháu làm công tác phụ nữ cố gắng làm sao cho đời sống của chị em khá lên, thoát khỏi nghèo đói, cực khổ”.

Với chị Ái Nhiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho một tình cảm rất đặc biệt. “Cứ lần mô về quê, Đại tướng đều cho gọi chị, Nhiên ơi, Nhiên à, ra bác gặp. Lần mô gặp bác Giáp cũng trao đổi đến mấy vấn đề: việc học tập của con em Quảng Bình; việc bình đẳng giới trong gia đình, xã hội; làm sao vị thế phụ nữ được nâng lên; làm sao để chị em giúp nhau, tạo điều kiện phát triển kinh tế...”.

Phụ nữ Quảng Bình tri ân Đại tướng. Nhớ những lời căn dặn của Đại tướng để trong chống Mỹ có những gương anh hùng vang danh: Đại đội pháo binh Ngư Thủy, mẹ Suốt, chị Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Kim Huế... Thời bình có mẹ Nghèng, một đời trồng rừng chắn cát và rất nhiều, nhiều gương điển hình trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa, phụ nữ Quảng Bình thương nhớ Đại tướng khôn cùng.

Thanh Long