Hàng bán "ế"!
(QBĐT) - Phải rất lâu rồi, chị H. mới đi chợ để mua đồ dùng cho con. Đến quầy hàng nọ, thấy có bộ đồ trẻ em dễ thương chị liền vào lựa xem thì có một người lạ cũng vừa xem hàng nói lớn với chị:
- Lúc nãy chị cũng hỏi bộ đó mà giá đắt quá, trên mạng thấy giá rẻ hơn nhiều. Chợ bữa nay ai mua mà họ cứ hô giá trên trời...
Chị H. chưa kịp nói gì thì người đó đã qua quầy khác. Lúc này chị chủ quầy mới lên tiếng giải thích:
- Trên mạng mình thấy ảnh, chứ không xem được chất vải cũng như nhãn mác kỹ càng. Nhiều khi ảnh thì đẹp mà mua về khác lắm đó chị. Chúng em bán cả ngày được vài người hỏi, mà gặp khách kỳ kèo, so sánh với hàng online... không bán được chị ạ! Giá cả cũng đã niêm yết, được giá thì chúng em bán chứ ôm hàng làm gì phải không chị?
- Ừ! Khách hàng có người này, người kia, ai mua được thì mua, không thì thôi em à.
- Dạ! Em sắp sang hàng quán, vì giờ hàng áo quần ở chợ bán “ế” quá. Chị thích đồ cứ lựa thoải mái, em bán hạ giá hết nhé!
Nghe từ “hạ giá” chị H. bỗng thấy thương cảm! Chị cũng không có nhu cầu mua nhiều nên lấy bộ đồ cho con và vài thứ rồi vội về.
M.T