.

Vầng trăng cho em

Thứ Năm, 19/09/2013, 14:37 [GMT+7]

(QBĐT) - “Năm nào cũng vậy, cứ gần vào dịp Tết Trung thu, cháu lại thấy nôn nao chờ các cô, các chú ở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh đón về thành phố để vui hội trăng rằm cùng các bạn nhỏ. Đã mấy mùa Trung thu rồi, cháu không còn phải chịu cái cảnh chỉ được đứng từ xa nhìn bạn bè phá cỗ vì không ai muốn vui đùa với cháu do bố cháu là bệnh nhân AIDS. Lúc đó, cháu không biết AIDS là gì mà mọi người sợ hãi đến như vậy mà cháu chỉ biết một điều rất rõ rằng, trong nhà có người mắc bệnh như bố cháu thì các cháu không có Trung thu, không có Tết. Thế nhưng bây giờ, cháu đã có những mùa Trung thu trọn vẹn, mùa của tình yêu thương, sự chia sẻ...”

Những lời tâm sự đó được viết ra từ một cô bé học sinh lớp chín ở huyện Quảng Ninh. Em sinh ra trong một gia đình nghèo, bố em bị bệnh AIDS và suốt cả một quãng thời gian dài, mọi người cứ xa lánh em mặc dù em là người khỏe mạnh như bao nhiêu người khác. Bạn bè ngại tiếp xúc, hàng xóm cũng đề phòng nhưng P luôn cố gắng để được hòa đồng, được mọi người trân trọng. Em một mực hiếu thảo với bố mẹ, đỡ đần bố mẹ các công việc trong nhà và học rất giỏi.

Năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường. Những năm gần đây, cứ mỗi dịp Trung thu em lại được vui vầy cùng các bạn, các em nhỏ có chung hoàn cảnh, đó là những đứa trẻ bị nhiễm HIV hoặc có bố mẹ nhiễm HIV/AIDS. Và với em, mái nhà chung đó thực sự ấm áp, bởi nơi ấy chỉ có tiếng cười, có những lời yêu thương và có cả vầng trăng cho riêng những đứa trẻ bị thiệt thòi như em.

Từ lâu, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS trở thành mái nhà chung cho những người không may bị nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS. Ở đó, những người bệnh không chỉ được cán bộ y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh AIDS mà còn là nơi để họ được chia sẻ, được bày tỏ tâm tư tình cảm cũng như nguyện vọng của bản thân. Đối với trẻ em bị nhiễm HIV và trẻ sống trong gia đình có bố, mẹ bị nhiễm HIV, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS luôn dành sự quan tâm đặc biệt.

Mâm cỗ trung thu, món quà đặc biệt cho trẻ nhỏ trong đêm hội.
Mâm cỗ trung thu, món quà đặc biệt cho trẻ nhỏ trong đêm hội.

Biết các em bị thiệt thòi, ít có cơ hội được tham gia những sân chơi bổ ích dành cho trẻ nhỏ, hàng năm, đơn vị thường tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa nhân dịp Tết trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 với các chủ đề: Tết cho em, vui Trung Thu kết nối yêu thương, Trăng rằm nhân ái... và mời nhiều ban, ngành, đoàn thể đến dự. Qua đó, các em không chỉ được thưởng thức văn nghệ, được hòa mình vào những trò chơi vui nhộn mà còn được nhận rất nhiều phần quà từ các đơn vị. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên tinh thần cho các em, động viên các em chăm ngoan, học giỏi. Vì thế, nhiều năm nay, các em luôn  háo hức đón chờ một ngày hội với nhiều quà bánh và sự quan tâm của mọi người. Điều đáng mừng là qua mỗi năm lại có thêm nhiều em nhỏ học giỏi, ngoan hiền như P.

Để Trung thu thực sự là ngày Tết của sự đoàn viên, cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong tất cả các khâu từ tổ chức chương trình sao cho ấm cúng, đúng như các tên gọi “vầng trăng cho em”, “kết nối yêu thương” đến việc đưa đón các em. Xuất phát từ thực tiễn các em không ở tập trung một địa bàn mà tổ chức ở địa phương này thì những đứa trẻ ở địa phương khác không được tham gia nên đơn vị quyết định đưa các em về thành phố để chung vui.

Trước đó, đơn vị đã thông báo cho các gia đình chuẩn bị và cử cán bộ đến từng nhà đón các em cùng người thân, lo nơi ăn chốn và cả việc chăm sóc sức khỏe. Các anh chị là đoàn viên của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS và ban tổ chức đã mua đầy đủ những quà tặng đúng nghĩa của một Trung thu truyền thống cho các em như mâm ngũ quả, đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo và các loại bánh kẹo, sữa...

Và năm nào cũng thế, Tết Trung thu của các em luôn được bắt đầu với giai điệu quen thuộc “Chiếc đèn ông sao” cùng phần múa lân sôi động. Nhìn đôi mắt đầy ngạc nhiên lúc các em được thưởng thức những màn múa lân sôi động, hay khi xem những tiết mục của các em nhỏ có HIV với trang phục đơn giản, tay cầm khăn quàng đỏ, gương mặt hồn nhiên rồi cười sung sướng khi được cầm trên tay những chiếc bánh màu đỏ... nhiều người không ngăn được nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt.

Cứ mỗi mùa Trung thu qua đi, những người làm công tác phòng chống HIV/AIDS lại có thêm những niềm vui mới vì những điều họ đã cho đi và cả những gì  mà họ nhận được từ chính ánh mắt, nụ cười của các em.

M.H