.

Cảm nhận sau những chuyến hành quân

Thứ Ba, 17/05/2016, 08:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Hơn một tháng nay, cùng Đội chiếu phim màn ảnh rộng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về các miền quê của tỉnh phục vụ nhân dân, tôi như được sống lại kỷ niệm của thời thơ bé. Và quan trọng hơn là chúng tôi đã chuyển tải đến bà con những thông điệp quý, bổ ích và cũng rất thời sự, đó là tinh thần đấu tranh bảo vệ đất nước, là tình hình biển đảo quê hương và nhất là những vấn đề cần thiết, bổ ích về cuộc bầu cử sắp diễn ra trên cả nước.

Tại sân vận động trung tâm xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, mới 4 giờ chiều mà bà con đã tạm gác lại công việc đồng áng để đón chúng tôi. Xã đội trưởng Cao Xuân Vững hồ hởi: “Cấp uỷ, chính quyền xã thông báo trên loa truyền thanh từ 3 hôm nay nên bà con ai cũng háo hức, mong ngóng bộ đội về...”.

Đúng vậy, nam, phụ, lão, ấu..., tất cả đều chăm chú theo dõi từng thao tác của các chú bộ đội trong tổ chiếu phim. Các bác trung niên ôn lại kỷ niệm của hơn 30 năm trước, khi cùng lực lượng thanh niên xung kích của xã xuống tận xã Hạ Trạch để khiêng phim, rào sân vận động để soát vé, rồi cử người chạy đến từng ngõ xóm thông báo phim màn ảnh rộng đã về làng...

Trẻ em thì chăm chú lắng nghe âm thanh rè rè thoát ra từ máy chiếu các chú bộ đội trở phim; chăm chú nhìn các chú đóng cọc, căng phông màn, rải dây, bắc loa phóng thanh... Lực lượng dân quân sửa sang, dọn dẹp lại sân bãi sạch sẽ... Một bộ phận bà con thì thì thầm: Chắc có nội dung chi quan trọng nên bộ đội mới về tận nơi tuyên truyền, chiếu phim phục vụ bà con đây...

Khi mọi công tác chuẩn bị hoàn thành, người thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong đội chiếu phim là Đại uý Hoàng Xuân Hải, trợ lý tuyên truyền. Anh từ tốn: “Kính thưa bà con. Mời bà con lắng nghe thông tin tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...”. Bài tuyên truyền ngắn gọn, chuẩn bị công phu, ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, gần với bà con nên ai cũng muốn nghe, muốn tìm hiểu...

Nội dung tuyên truyền bao gồm ngày tháng năm diễn ra cuộc bầu cử; ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử; tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Hội đồng nhân dân các cấp có vai trò, vị trí như thế nào... Giọng đọc truyền cảm, mạch lạc được đồng chí Hải thể hiện cùng với bộ quân phục màu ô liu giữa tiết trời tháng tư trong xanh như truyền thêm niềm tin mới, khí thế mới cho một miền quê nghèo nhưng giàu truyền thống cách mạng...

Thời gian trôi dần, giờ chiếu phim cũng đã đến. Tiếng nói cười của bà con lắng dần khi những thước phim màn ảnh rộng được trình chiếu. Hôm nay, đội chiếu phim phục vụ bà con 2 bộ phim, một phim thời sự về tình hình biển đảo, một phim cổ trang về vụ án Lệ Chi Viên với tên gọi “Thiên mệnh anh hùng”... Phải nói rằng, thời đại bùng nổ thông tin, các phương tiện truyền thông cũng đã phổ biến, vậy mà bà con vẫn đến kín cả sân vận động để nghe tuyên truyền, để xem phim là niềm động viên thật lớn với đội chiếu phim...

Hơn thế nữa, sau khi buổi chiếu phim kết thúc, mẹ Châu Thị Ân, 78, ở thôn 7 còn nắm lấy tay bộ đội nhắn nhủ: “...Các o chú mần răng xin cấp trên về chiếu cho bà con Thọ Lộc với... Bà con ở đó cũng mong chờ lắm. Ở đây bầy tui chỉ tổ chức văn nghệ “cây nhà lá vườn” mà họ đều lũ lượt kéo đi coi rất đông huống chi là được bộ đội chiếu phim màn ảnh rộng”.... Hỏi cụ thể hơn mới biết, quê mẹ ở Thọ Lộc, mẹ về Mỹ Trạch lấy chồng, sinh con nhưng nỗi niềm với quê hương, với con cháu đằng ngoại, mẹ vẫn đau đáu...

Tôi không dám hứa nhưng chắc chắn sẽ mang nguyện vọng của mẹ để đề đạt với cấp trên... Tạm biệt Mỹ Trạch, Bố Trạch, xuôi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, chúng tôi về phục vụ bà con thôn Phúc Nhĩ, xã An Ninh.

Đón chúng tôi từ đầu làng, anh Lê Văn Niên, Bí thư Chi bộ thôn phấn khởi: “Được bộ đội về chiếu phim dịp ni thì quý hoá quá. Bà con thi đua lập công chào mừng ngày thống nhất Tổ quốc, ngày bầu cử và chuẩn bị đón nhận danh hiệu “Thôn văn hoá”...

So với điểm chiếu ở trung tâm xã Mỹ Trạch, lượng khán giả không đông bằng nhưng nếu so sánh với tỷ lệ dân cư ở cấp thôn thì được phục vụ bà con với số lượng đông như vậy quả là ngoài niềm mong đợi của chúng tôi. Cũng như ở Mỹ Trạch, trước giờ chiếu phim, chúng tôi tuyên truyền cho bà con về ý nghĩa, về trách nhiệm của công dân với cuộc bầu cử... nhưng có khác là ở đây, trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4, chúng tôi phục vụ bà con phim tài liệu về Đại tướng Đoàn Khuê và phim truyện “Đường thư” - bộ phim kể về nỗi gian truân vất vả, hiểm nguy của người chiến sỹ quân bưu. Sự dũng cảm của người lính trên chiến trận cũng được bắt nguồn từ sức mạnh tinh thần mà những lá thư mang đến...

Theo kế hoạch, dịp này, Đội chiếu phim sẽ phục vụ bà con và kết hợp tuyên truyền ở các xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh); Trọng Hoá (huyện Minh Hoá) và nhiều bản làng xa xôi khác... Như vậy, vượt ra khỏi chức năng chính của Đội chiếu phim màn ảnh rộng, những cán bộ, chiến sỹ Tuyên huấn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh còn góp phần tuyên truyền cho bà con nhân dân thấu suốt quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, nhất là về cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Đó chính là họ đã làm tròn nghĩa vụ của “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác”.

Lan Anh