.

Vui quá hóa... đổ bệnh

Chủ Nhật, 17/09/2017, 14:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Mới sáng sớm, đã nghe tiếng oang oang của chị H. ở nhà bên cạnh:

- Đã bảo là giảm bớt bia rượu, thỉnh thoảng phải đi khám để kiểm tra sức khỏe, không chịu nghe, bây giờ nằm đó mà rên, sướng chưa!?...

Tôi liền sang hỏi chuyện, chị H. không vui:

- Sáng nay anh K. nhà tôi ôm bụng quằn quại kêu la, tôi đoán chắc là bị đau ruột rà, dạ dày gì đó, tôi sắp xếp chuẩn bị đưa anh ấy đi bệnh viện khám đây.

 

Tôi vào xem, thấy anh K. mặt mày nhăn nhó kêu đau ở bụng, anh thều thào: “Những đợt trước chỉ đau lâm râm nhưng bây giờ sao mà nặng thế không biết”.

Tôi nghĩ, anh đau là phải, anh làm thợ nề, tối nào về cũng thấy mặt đỏ gay, vợ anh thường khuyên là phải bỏ bớt bia rượu, anh không chịu nghe lại còn chống chế: “Làm xong ngày công, uống với chủ nhà vài ly cho đỡ nhức mỏi xương cốt, lại thêm vui”.

Tuy vậy, anh K. là người hay la cà, ngày nào cũng thế, kể cả những ngày không đi làm, anh cũng cố tìm được người “tâm đầu ý hợp” để làm “vài ly” cho đỡ buồn... Đấy! Bây giờ thì “vui đâu không thấy, chỉ thấy “vui quá hóa đổ bệnh” chứ còn gì!!

Hiệp Vân