.

Tính theo... "trực"!

Chủ Nhật, 23/07/2017, 15:56 [GMT+7]

(QBĐT) -  Ông P. thuê anh H. làm thợ mộc về đóng một số vật dụng trong nhà. Buổi sáng hôm ấy, anh H. đến, ông P. “quán triệt”:

- Chú đóng đồ dùng cho tôi thì phải tính toán làm sao cho được “trực” tốt nghe, tức là mọi đồ dùng của tôi là phải đúng “trực sinh” và “trực lão” là số 2, số 5..., chứ đừng làm mà khi đếm rơi vào số 3, 4... là được.

Buổi trưa, ông P. đi làm về thấy anh H. chưa đụng gì đến gỗ cả bèn hỏi thì anh H. trả lời:

- Tôi định ra gỗ để làm cái tủ bếp nhưng với độ dài của ngăn bếp này thì chia 2 ô, hoặc 5 ô thì không đẹp, chia 3 ô thì đẹp nhất nhưng mà tính như anh thì phạm vào “trực bệnh”... gay quá!

 

Ông P. phân vân:

- Như thế thì làm sao hè.

Anh H. lớn giọng:

- Tính như anh thế thì sao mà thực hiện được. Sinh, lão, bệnh, tử là nói về một vòng của đời người từ khi sinh ra rồi đến chết. Ai mà chẳng trải qua các giai đoạn này. Ông bà ta từ xưa đến nay làm nhà 3 gian 4 vài đấy có sao đâu, ngay cả cửa chính của anh đấy, tính đi tính lại là 4 cánh đấy...

Ông P. ậm ờ:

- Thế thì... chú làm sao cho đồ gỗ nhà tôi đẹp và chắc chắn là được.

Hiệp Vân