.

Nơi thắp lên ngọn lửa

Thứ Năm, 03/12/2015, 18:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Một người mẹ ở xã Tân Hóa có 2 đứa con mù lòa ngấn lệ, không nói nên lời, khi đón nhận những món quà do Hội Người mù huyện Minh Hóa trao tặng. Những món quà không lớn, nhưng đã làm ấm lên tình yêu thương, đùm bọc, sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống đời thường...

Đây chỉ là một trong những hoạt động thường xuyên của Hội Người mù huyện Minh Hóa. Là hội đặc thù gồm những người khiếm thị của toàn huyện tự nguyện tập hợp lại để cùng nhau chia sẻ, động viên nhau vượt lên mọi hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng và trở thành những người có ích cho gia đình, cho xã hội. Thành lập từ năm 2007, đến nay Hội Người mù Minh Hóa đã có 133 hội viên. Khó khăn nhất trong công tác chỉ đạo là cán bộ chủ chốt của hội cũng đều là những người khiếm thị, nên việc điều hành, giao lưu, giao tiếp bị hạn chế.  Chủ tịch Hội Đinh Viết Thành đi làm việc hàng ngày cũng phải nhờ người chở giúp. Anh là nạn nhân chất độc màu da cam do bố anh là bộ đội bị phơi nhiễm ở chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Còn Phó Chủ tịch  Đinh Xuân Thu thì một mắt bị mù hẳn, mắt còn lại chỉ còn 50% thị lực...

Hội Người mù Minh Hóa trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Người mù Minh Hóa trao quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với quyết tâm xây dựng hội trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người khiếm thị, lãnh đạo, Hội Người mù huyện Minh Hóa luôn bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình thực tế, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền để đề ra các hoạt động cụ thể, chăm lo tốt đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, giúp họ vượt lên những khó khăn, hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội. Hội luôn quan tâm động viên, chia sẻ đối với những hội viên gặp nhiều khó khăn.

Trong năm 2015, Hội Người mù huyện Minh Hóa đã kết nạp thêm 5 hội viên mới và chỉ đạo thành lập thêm một hội cấp xã (xã Hồng Hóa), chỉ đạo Đại hội Hội Người mù xã Yên Hóa nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp. Hội đã bố trí cho 2 hội viên đi học chữ Brai và học nghề xoa bóp, bấm huyệt do Tỉnh hội mở; cử hội viên thi tìm hiểu viết chữ OKYON Châu Á- Thái Bình Dương. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, Hội Người mù huyện đã đề xuất và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tặng 30 suất quà, mỗi suất quà 300 ngàn đồng cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tết Trung thu, Hội đã trao 8 suất quà, mỗi suất 100 ngàn đồng cho các em mù lòa. Nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội cũng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho chị, em khó khăn 6 suất quà, mỗi suất 100 ngàn đồng, động viên họ vượt lên hoàn cảnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Trong điều kiện nguồn quỹ khó khăn, Hội Người mù huyện Minh Hóa biết điều tiết hợp lý, chia sẻ, động viên kịp thời những hội viên khó khăn, đồng thời phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền nêu gương những điển hình vươn lên làm kinh tế giỏi để hội viên học tập làm theo...

Là người con đầu của người mẹ ở xã Tân Hóa có 2 đứa con mù lòa, chị Đinh Thị Điều bộc bạch: Trong điều kiện khó khăn của những người khiếm thị, gia đình chúng tôi thật may mắn có Hội Người mù của huyện làm chỗ dựa vững chắc và tin cậy. Hội luôn quan tâm và gần gũi chúng tôi, luôn thắp lên trong tâm chúng tôi nguồn sáng từ nghị lực của mình.

Văn Hồng
(Quy Hóa, Minh Hóa)