Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ 2: Dấu ấn giữa thành phố Hoa Hồng

Cập nhật lúc 08:05, Thứ Tư, 25/07/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Chúng tôi cứ hay chủ quan khi nghĩ rằng: đóng quân ở một vị trí khá “đắc địa” của thành phố Đồng Hới, sau lưng là khu dân cư sầm uất, trước mặt cửa biển Nhật Lệ hiền hòa tấp nập tàu vào ra… Đồn biên phòng Nhật Lệ không vất vả như các đồn biên phòng dọc tuyến biển Quảng Bình. Nhưng khi chúng tôi đến làm việc với đồn lại vỡ ra bao nhiêu điều. Nơi trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa của tỉnh, Đồn biên phòng Nhật Lệ vẫn phải đối mặt với những cung bậc phức tạp của cuộc sống.

>> Kỳ 1: Đồn anh hùng trên đất anh hùng

Thượng tá Lê Viết Xòng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ anh hùng không phải là người xa lạ với cánh làm báo chúng tôi. Ngày trước anh làm Đồn trưởng Đồn biên phòng cảng Gianh, gắn bó với tuyến biên giới biển, bây giờ anh tiếp tục có mặt tại tuyến biển. Anh bắt tay tôi trìu mến: “Thì mình là người con của biển mặn mòi nên chi suốt đời binh nghiệp mình cứ mãi duyên nợ với biển”.

Đồn biên phòng Nhật Lệ phụ trách tuyến biển dài 32 km qua địa phận 4 xã, phường: Hải Ninh (Quảng Ninh), Bảo Ninh, Quang Phú và Hải Thành (thành phố Đồng Hới), dân số 4.996 hộ với 23.878 khẩu. Trong đó xã Quang Phú có 720 hộ, 4.912 khẩu; xã Bảo Ninh 2.007 hộ, 8.542 khẩu; xã Hải Ninh 998 hộ, 5.758 khẩu; phường Hải Thành 1.271 hộ, 5.758 khẩu.

Ngoài xã Hải Ninh thuộc vùng bãi ngang, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 20,8% thì các địa phương còn lại của thành phố Đồng Hới, có kinh tế- xã hội ổn định. Là địa bàn ven biển, phần lớn người dân có truyền thống bám biển lâu đời. Kinh tế biển trở thành nguồn thu nhập chính cho khoảng 76% dân số. Theo số liệu do Đồn biên phòng Nhật Lệ cung cấp, tính đến cuối tháng 5- 2012, khu vực đồn quản lý có 1.109 phương tiện tàu thuyền thu hút 3.893 lao động, trong đó có 49 tàu công suất lớn vươn ra khơi xa. Đây chính là lực lượng quan trọng của ngư dân Quảng Bình cùng với nhân dân cả nước tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chung sức làm nhà đại đoàn kết vùng quê biển.
Chung sức làm nhà đại đoàn kết vùng quê biển.

Cuộc đời gắn chặt với tuyến biển, nhắc đến biển đảo, chúng tôi đụng ngay niềm đam mê của thượng tá Đồn trưởng Lê Viết Xòng: “Để ngư dân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, Đồn biên phòng Nhật Lệ cùng với các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến những kiến thức, pháp luật trong nước và quốc tế về biển đảo. Khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp biển Đông thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở pháp luật quốc tế.

Từ đó giúp nhân dân hiểu rằng: chúng ta luôn tôn trọng, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị, hòa bình với các nước láng giềng nhưng thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh giữ gìn chủ quyền biển đảo, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các lực lượng thù địch. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển đảo của tỉnh và trong nước; về tài nguyên môi trường biển, công tác cứu hộ cứu nạn, giúp nhau trên biển, thành lập các mô hình HTX ngư nghiệp, tập đoàn đánh cá, tổ đội tàu thuyền làm chủ, tổ đội tàu thuyền đoàn kết...

Thượng tá Xòng nhấn mạnh: “Đặc biệt Đồn biên phòng Nhật Lệ tập trung công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, các chủ tàu thuyền đánh bắt, khai thác trên biển chủ động nắm vững nguyên tắc 6K trong bảo vệ chủ quyền biển đảo: kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không mắc mưu, không bị động và không để xảy ra xung đột”.

Mặt trái của cơ chế thị trường làm nảy sinh nhiều phức tạp “riêng có” về an ninh trật tự, công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển tại địa bàn Đồn biên phòng Nhật Lệ phụ trách. Trung tá Võ Thành Phú, Chính trị viên nhấn mạnh đến bốn vấn đề, giúp chúng tôi hiểu thêm về những phức tạp trên biển cũng như trên đất liền: “Hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu cá Trung Quốc có chiều hướng gia tăng, đe dọa và cản trở ngư dân, tranh chấp ngư trường, trộm cắp, phá hoại ngư lưới cụ; tình hình buôn bán, sử dụng vật liệu nổ đánh bắt, khai thác dọc bờ biển tiếp tục tái diễn; tàu thuyền ra vào cửa biển không đủ thủ tục và trang thiết bị an toàn hàng hải theo quy định; trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng gia tăng”.

Cùng với ĐVTN trên địa bàn chung tay vệ sinh môi trường biển.
Cùng với ĐVTN trên địa bàn chung tay vệ sinh môi trường biển.

“Chỉ có bám biển, bám ngư dân, bám địa bàn... cán bộ, chiến sỹ của Đồn biên phòng Nhật Lệ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ”- trung tá Võ Thành Phú tâm sự. Năm 2011, qua công tác nắm tình hình, đồn phát hiện 168 lượt tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm chủ quyền vùng biển của ta. Sáu tháng đầu năm, phát hiện 74 tàu nước ngoài xâm phạm; có 4.302 lượt người nước ngoài (quốc tịch Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Lào...) đến tham quan, du lịch, hợp tác làm ăn, lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ dọc biển Hải Thành, Quang Phú, Bảo Ninh...

Trong tháng 4- 2012, đồn phát hiện 4 người Trung Quốc quê ở tỉnh Quảng Đông là: Lý Mạnh Sâm, Lưu Quốc Quân, Lý Tuấn, Li Zong Qin liên kết với 6 người dân tỉnh Nam Định đến lưu trú tại nhà anh Nguyễn Văn Phong (thôn Cừa Thôn, Hải Ninh) thu mua sứa sấy khô vận chuyển về Trung Quốc tiêu thụ. Trước đó vào tháng 3- 2012, cũng tại xã Hải Ninh qua công tác vận động quần chúng, đồn phát hiện Trương Thị Thanh (năm 2002 bị bắt cóc bán sang Trung Quốc) cùng chồng Lý Tống và em chồng Lý Tuấn Kiệt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái. Những đối tượng này được đồn phối hợp với các ngành chức năng đăng ký tạm trú và theo dõi chặt chẽ cho đến ngày họ rời khỏi Việt Nam.

Năm 2011, đồn phát hiện, xử lý 13 vụ với 25 thuyền nan dưới 20CV sử dụng 30 quả mìn tự tạo khai thác thủy sản ở các vùng biển xã Hải Ninh, Quang Phú, Bảo Ninh. Ngày 3- 5- 2011, tàu cá BKS 7329 do Nguyễn Ngọc trú tại xã Quang Phú làm thuyền trưởng dùng chất nổ đánh cá xảy ra sự cố làm 3 người trên tàu bị thương, tàu hư hỏng nặng. Vụ việc được đồn chuyển giao cho Công an thành phố.

Những tháng đầu năm, đồn tiếp tục phát hiện 12 vụ của 12 thuyền ngư dân dùng chất nổ đánh bắt thủy sản dọc bờ biển xã Quang Phú. Ngày 27- 3- 2012, trên đoạn đường Trương Pháp thuộc địa phận xã Quang Phú, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy của Đồn biên phòng Nhật Lệ bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thanh trú tại thôn 9, xã Lý Trạch (Bố Trạch) đang vận chuyển 9,4 kg thuốc bom đi tiêu thụ. Vụ việc được đồn ra quyết định khởi tố điều tra, chuyển giao người và tang vật cho Công an tỉnh.

Chiến công nối tiếp chiến công, cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Nhật Lệ hôm nay đang ghi thêm nhiều dấu ấn đậm nét trong trang sử vàng truyền thống của lực lượng biên phòng Quảng Bình. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Phú nhận định: “Trên biển hay trên đất liền màu xanh áo lính biên phòng tạo cho người dân một niềm tin, một chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để ngư dân bám biển làm giàu chính đáng, và chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương”.
Ngày lại ngày... những con tàu rời cửa Nhật Lệ hướng ra biển lớn. Luôn song hành bên họ có các chiến sỹ biên phòng.

                                                           Thanh Long - Nguyễn Hoàng

                                                                                Kỳ 3: Ở giữa lòng dân











 

,
.
.
.