.

Ấm tình đồng đội

Thứ Ba, 18/10/2016, 14:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng ông bà Hoàng Xuân Tể, Nguyễn Thị Hồng nằm sát trục đường chính ở thôn Bắc Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới. Dù sát đường nhưng ở vị trí thấp trũng nên mỗi lần mưa to, nước không có chỗ thoát, ứ lại tràn cả vào nhà.

Hội hữu nghị Việt- Lào thành phố Đồng Hới đến thăm gia đình bà Hồng trong tình cảnh nước vẫn còn ngập lênh láng.
Hội hữu nghị Việt- Lào thành phố Đồng Hới đến thăm gia đình bà Hồng trong tình cảnh nước vẫn còn ngập lênh láng.

Trong trận lụt lịch sử vào các ngày 14,15-10-2016, nhà ông bà ngập sâu trong nước, tài sản hoàn toàn bị hư hại. Sau khi nước rút đi, vợ chồng ông Tể thuê 2 máy bơm nước về bơm liên tục trong ngày 15 đến ngày 16 mà nước vẫn còn ngập khoảng 0,5m.

Bà Nguyễn Thị Hồng nguyên cựu TNXP, từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại chiến trường Lào. Khi nước lên cao, hai vợ chồng chỉ biết bỏ nhà cửa cho nước lụt chạy sang hàng xóm trú nhờ.

Biết tin gia đình bà Hồng đang trong lúc khó khăn, hoạn nạn, Hội hữu nghị Việt- Lào thành phố Đồng Hới đã tìm đến thăm hỏi, trao quà động viên kịp thời. Món quà không lớn nhưng ấm tình đồng đội, những người một thời từng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

PV