Tuổi trẻ Quảng Bình chung tay vệ sinh môi trường biển

  • 22:31 | Thứ Hai, 16/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, kịp thời khắc phục hậu quả của cơn bão số 1, chiều 16/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động và triển khai các đội hình thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường dọc các bãi biển trên địa bàn TP. Đồng Hới.
 
Sau cơn bão số 1, một lượng lớn rác thải từ các nơi trôi dạt, tập trung dày đặc dọc bãi biển của TP. Đồng Hới, gây ô nhiễm và mất mỹ quan của các điểm du lịch.
Đ
Đoàn viên, thanh niên các đơn vị chia theo từng khu vực để dọn dẹp rác thải, làm sạch bãi biển.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, 700 đoàn viên, thanh niên đến từ Thành đoàn Đồng Hới, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn Trường đại học Quảng Bình, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tham gia làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại một số khu vực thuộc bãi biển Nhật Lệ và Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

A
Rác thải sau khi thu gom sẽ được phân loại, xử lý đúng quy định.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường biển, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Bình là điểm đến xanh-sạch-đẹp, thân thiện với du khách. Qua đó, thể hiện vai trò của thế hệ trẻ trong việc chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
 
Hoàng Linh-Trần Hòa

tin liên quan

Bố Trạch: Tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

(QBĐT) - Sáng 16/6, trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Thanh Trạch (Bố Trạch) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, khiến 1 người tử vong tại chỗ.
 

Để miền núi chuyển mình

(QBĐT) - Với quyết tâm giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thoát nghèo bền vững, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi, kịp thời đến với bà con nơi đây. Nhờ có nguồn vốn, người dân đã từng bước thay đổi nhận thức, biết đầu tư phát triển các mô hình kinh tế.
 

Đi về phía biên cương Tổ quốc!

(QBĐT) - Người ta thường nói nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi giúp người làm báo được trải nghiệm với nghề, với cuộc sống mà ít công việc nào có được. Gần 25 năm gắn bó với nghề báo, tôi đã có hàng nghìn chuyến đi, nhưng có lẽ ấn tượng nhất, cảm xúc nhất là những chuyến đi về phía biên cương Tổ quốc!