Bố Trạch: Tìm thấy thi thể còn lại trong vụ đi cất rớ bị mất tích trên sông Dinh

  • 14:43 | Chủ Nhật, 15/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thông tin từ UBND xã Nhân Trạch (Bố Trạch) cho biết, đến ngày 15/6, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ đi cất rớ bị mất tích trên sông Dinh.
 
Nạn nhân là bà T.T.N ở thôn Nhân Hải, xã Nhân Trạch. Theo thông tin nhận được, vào khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 14/6, trong quá trình tuần tra dọc biển, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một thi thể nữ giới dạt vào bờ biển ở vị trí phía Đông Bắc, đảo Cồn Cỏ. Sau đó, lực lượng biên phòng đã thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thân nhân.
Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể bà T.T.N vào bờ.
Các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thi thể bà T.T.N vào bờ.
Đến sáng 15/6, gia đình nạn nhân T.T.N đã vào nhận dạng, xác nhận đó chính là bà T.T.N bị mất tích khi đang cất rớ cùng chồng là ông N.V.C trên sông Dinh, đoạn qua xã Nhân Trạch (ngày 13/6).
 
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thi thể của bà T.T.N đã được lực lượng Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Công an tỉnh Quảng Trị và đội SOS huyện Lệ Thủy (Hỗ trợ tìm kiếm người mất tích do thiên tai-Cứu nạn, cứu hộ 0 đồng) cùng hỗ trợ đưa vào bờ tại khu vực biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.
 
Hiện, các lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp lý liên quan để bàn giao thi thể bà T.T.N cho gia đình, đưa về nhà an táng theo phong tục tập quán địa phương.
 
Được biết, trước đó, chiều 14/6, các lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thấy thi thể người chồng là ông N.V.C ở vùng biển Quang Phú (TP. Đồng Hới).
 
L.M
 
 
 

tin liên quan

Minh Hóa: Tìm thấy thi thể người chị mất tích do mưa lũ

(QBĐT) - Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chị trong vụ 2 chị em ruột bị mất tích do mưa lũ cuốn trôi.

Cứu trợ bản Lòm

(QBĐT) - Gần 9 năm về trước, những đợt mưa lũ kéo dài khiến tuyến đường độc đạo nối từ Quốc lộ 12A vào bản Lòm, xã Trọng Hóa (Minh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hàng chục đoạn, cô lập 6 bản và gần 400 hộ dân đứng trước nguy cơ thiếu đói. Để giúp bà con, Báo Quảng Bình ngày đó (nay là Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình) đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, chính quyền địa phương... băng rừng, vượt suối để cứu trợ người dân kịp thời…

"Nhịp nối" yêu thương thầm lặng

(QBĐT) - Không chỉ là người đưa tin, phản ánh đời sống xã hội bằng con chữ và hình ảnh, nhiều nhà báo còn chọn cách sống đẹp thông qua hoạt động thiện nguyện. Họ lựa chọn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, những phận đời kém may mắn, để qua đó lan tỏa tình yêu thương, kết nối cộng đồng, viết tiếp những câu chuyện đẹp giữa đời thường.