Không đánh người chạy lại!

  • 10:41 | Chủ Nhật, 27/04/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Vừa đi làm về, bà T. liền kéo chị P. lại dặn dò:
 
- Từ nay, nhà cửa nhớ khóa cẩn thận không mất hết của bây giờ!
 
- Có chuyện gì vậy bà?
 
- Thằng S. con ông H. vừa hết hạn tù trở về, nghe đâu vì tội trộm cắp đấy.
Minh họa: Minh Quý
Minh họa: Minh Quý
-  Bà ơi! Ai cũng có lỗi lầm trong quá khứ, bà cứ kỳ thị như vậy sao được. Ông bà ta có câu “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, chúng ta phải khoan dung để cháu S. còn hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho xã hội chứ!
 
Nghe vậy, bà T. cười trừ:
 
- Ừ, mà đúng thật cháu nhỉ! Nếu mình cứ hẹp hòi như vậy thì đâu là cơ hội hoàn lương cho nó?
                                          T.T

tin liên quan

Tòa án nhân dân tỉnh: Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn

(QBĐT) - Chiều 26/4, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Tuân, ở bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy (Lệ Thủy).

Đường đến ước mơ

(QBĐT) - Dù gặp nhiều khó khăn về kinh tế và môi trường sống, nhiều học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Thông báo phân luồng, hạn chế luồng giao thông đường thủy nội địa để phục vụ lễ hội đua thuyền truyền thống

(QBĐT) - UBND TP. Đồng Hới có công văn về việc thông báo phân luồng, hạn chế luồng giao thông đường thủy nội địa để phục vụ lễ hội đua thuyền truyền thống năm 2025.