Chuyện của Hoàn!

  • 06:50 | Thứ Sáu, 21/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với vóc dáng bé nhỏ lại mất đi ánh sáng của đôi mắt nhưng hai vai Nguyễn Quốc Hoàn luôn trĩu nặng hoàn cảnh gia đình. Trên chặng đường sắp tới, mong ước lớn nhất của Hoàn là bản thân được nhiều sức khỏe, công việc ổn định để gồng gánh vợ con vượt qua nỗi buồn bệnh tật.
 
Nguyễn Quốc Hoàn cất tiếng khóc chào đời vào năm 1984 và là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh, chị em ở thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp (Minh Hóa). Khi mới sinh Hoàn, ba mẹ anh rất vui mừng và kỳ vọng vì cậu con trai kháu khỉnh, trắng trẻo sau này có thể học hành đỗ đạt, thành tài ở vùng miền núi rẻo cao này.
Nguyễn Quốc Hoàn chuẩn bị đồ nghề cho phiên làm việc của mình.
Nguyễn Quốc Hoàn chuẩn bị đồ nghề cho phiên làm việc của mình.
Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, do di chứng bởi chất độc da cam nên chỉ mới học hết tiểu học, đôi mắt trong trẻo của Hoàn bao phủ bóng tối sau một cơn bạo bệnh. Mất đi ánh sáng của đôi mắt, Hoàn buồn lắm, hàng ngày quẩn quanh làm bạn với góc sân mà mơ về khoảng trời mây trắng nơi miền biên viễn. Mãi đến năm 23 tuổi, Hoàn mới bước vào ngôi nhà chung là Hội Người mù huyện Minh Hóa và được đi học chữ Braille (chữ nổi dành cho người mù, người khiếm thị) một năm sau đó.
 
Theo Hoàn, người mù mà không biết chữ nổi nghĩa là bị mù thêm một lần nữa, nên rất quyết tâm và chịu khó học tập “đọc thông, viết thạo” và dùng công cụ này để tiếp cận tri thức, mở mang sự hiểu biết của mình. Nhờ vậy, năm 2009, anh được Hội Người mù tỉnh cử đi học nghề xoa bóp tại TP. Huế và trở về hành nghề tại cơ sở xoa bóp của Hội Người mù TP. Đồng Hới cho đến nay. 16 năm bền bỉ với nghề, Hoàn là một trong ba nhân viên kỳ cựu nhất khi cơ sở mới chỉ là một căn nhà cấp bốn khiêm tốn nép mình bên tuyến đường Trần Quang Khải ở thành phố hoa hồng.
Chị Nguyễn Thị  Vân và hai con trai.
Chị Nguyễn Thị Vân và hai con trai.

Trong thời gian làm việc nơi đây, Hoàn quen biết và nên duyên chồng vợ cùng chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê ở thôn Văn Minh, xã Văn Thủy (nay là xã Trường Thủy, Lệ Thủy). Nguyễn Quốc Hoàn tâm sự, cũng là người khiếm thị, nhưng tuổi thơ của Vân lại cơ cực hơn anh gấp nhiều lần. Bởi Vân mồ côi nên được ông bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ. Năm Vân mới 14 tuổi, ông bà ngoại bước về miền mây trắng, vậy là Vân thêm một lần nữa mồ côi. Thương cháu không nơi nương tựa, cậu của Vân tự nhủ lòng không lập gia đình để có thời gian chăm sóc, dạy dỗ đứa cháu côi cút với mong muốn Vân vơi bớt thiệt thòi.

Cảm thương hoàn cảnh của nhau, Hoàn và Vân về chung một nhà vào đầu năm 2012 và cuối năm đó cả nhà đón tin vui khi Vân sinh hạ được hai cậu con trai: Nguyễn Thành Hoàng, Nguyễn Thành Long. Mặc dù, trong thời gian mang thai, khi thăm khám bác sĩ phát hiện Vân bị bệnh hở van tim hai lá nên khuyến cáo chị cân nhắc khi mang thai, sinh nở.

“Mặc dù công việc vất vả, nhưng cũng như các đồng nghiệp cùng cơ sở, thu nhập của Nguyễn Quốc Hoàn hiện chỉ khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Với số tiền này tằn tiện lắm cũng khó nuôi sống bản thân huống hồ Hoàn còn phải lo cho vợ con đang bị bệnh tật ở quê nhà. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp đỡ để gia đình Hoàn vơi bớt khó khăn trong cơn bĩ cực này”, Chủ tịch Hội Người mù TP. Đồng Hới Nguyễn Thái Hùng cho biết.

Nhưng với tình mẫu tử, anh chị quyết tâm sinh con trước, mổ tim sau nên đến nay hai cháu đang là học sinh lớp 7A, Trường THCS Hóa Hợp. Đau ốm bệnh tật và cũng để tiện chăm sóc các con và ông bà nội, chị Vân ở lại quê chồng, cả nhà nương tựa vào nhau bằng nguồn thu nhập ít ỏi của Hoàn và trợ cấp xã hội.

Nguyễn Quốc Hoàn cho hay: “Tuy hai cháu sinh đôi nhưng hiện cháu Thành Hoàng mắt kém do di truyền lại bệnh tăng nhãn áp nên gia đình phải đưa cháu ra Hà Nội chữa trị. Vân sau lần mổ tim do van hai lá vào năm 2013, thì cuối năm 2024 bác sĩ phát hiện vợ tôi bị hở van động mạch chủ và khuyến cáo nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Biết là chậm một ngày là diễn biến bệnh càng nặng, nhưng mỗi lần đưa vợ con nhập viện thăm khám tốn kém, gia cảnh lại khó khăn giờ tôi không biết bấu víu vào đâu...”.

Đông A

Mọi hỗ trợ của tổ chức, các nhà hảo tâm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Hoàn: 0988781663 hoặc số tài khoản: 0988781663, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.  

 

tin liên quan

Cảnh giác với các ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI theo trào lưu chiếc "váy hồng 2 dây"

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, việc sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh sống ảo tích hợp AI theo trend chiếc "váy hồng 2 dây" tiềm ẩn những nguy cơ về lộ lọt dữ liệu, mã độc xâm nhập thực hiện lừa đảo trực tuyến.

Thống nhất quản lý giáo dục nghề nghiệp

(QBĐT) - Các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm sẵn sàng thích nghi, phát huy lợi thế trong bối cảnh lĩnh vực GDNN chuyển giao từ Sở LĐ-TB-XH sang cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.
 

Báo Tuyên Quang: 60 năm phát triển, đổi mới, sáng tạo và nhân văn

60 năm xây dựng và phát triển (3/2/1965-3/2/2025), các thế hệ người làm báo Báo Tuyên Quang đã dày công vun đắp, xây dựng một tập thể đoàn kết, sáng tạo, lập nên những cột mốc đáng tự hào, hội nhập cùng tiến trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.